Dù nhiệt độ chỉ còn 13 độ C, hàng chục ngàn người vẫn xếp hàng để chờ xem pháo hoa chào năm mới Bính Ngọ 2026 tại Đà Lạt

ĐÀ LẠT RẬP RÀNH KHUNG KHẮC GIAO THỪA TRONG TIẾT TRỜI SE LẠNH

Từ khoảng 20 giờ tối ngày 16.2 (29 Tết), hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung đông đúc tại quảng trường Lâm Viên để chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Dù tiết trời đậm chất của phố núi Đà Lạt với nhiệt độ chỉ 13 độ C, không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp nơi.

Nhiều gia đình đã dẫn theo trẻ nhỏ, quàng khăn, khoác áo ấm, tay trong tay dạo quanh hồ Xuân Hương, thưởng thức không khí se lạnh đặc trưng trước khi tập trung về quảng trường để đón xem pháo hoa rực rỡ năm mới. Trong tiết trời rét run, các hoạt động vui chơi, chụp ảnh của giới trẻ bên hồ khiến khung cảnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới bắt đầu từ lúc 20 giờ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến cổ vũ khí thế sôi động. Tiếng nhạc rộn ràng, những tràng pháo tay, reo hò và tiếng cười nói xen kẽ đã xua tan đi cái giá lạnh ban đêm. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tham dự và theo dõi chương trình, cho biết đây là dịp để mọi người cùng nhau sum vầy, đón chào năm mới trong không khí rộn rã.

Quanh khu vực hồ Xuân Hương, các nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, còn du khách quốc tế thể hiện sự thích thú khi được đón Giao thừa giữa khí trời se lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Ngoài ra, nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới, tạo nên một không khí lễ hội khắp các nơi.

Không khí háo hức càng tăng cao khi gần đến thời khắc chuyển giao. Các khu vực trung tâm như quảng trường Lâm Viên và quanh hồ Xuân Hương ngày càng đông đúc hơn, tạo thành một không gian náo nhiệt, ấm áp giữa đêm đông giá buốt. Trong số đó, nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra hào hứng, mong đợi màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp kỷ niệm khoảnh khắc quan trọng của đất nước.

Theo sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Lâm Đồng, năm nay toàn tỉnh có tới 18 xã, phường tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới, trong đó các đô thị lớn như Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa cùng các khu vực vùng sâu, biên giới lần đầu tiên có các màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội rực rỡ.

Kết thúc đêm giao thừa, không khí tại quảng trường Lâm Viên và các khu vực lân cận trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dòng người đổ về ngày càng đông, ai ai cũng tràn đầy cảm xúc phấn khởi, hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng. Dưới nhiệt độ lạnh nhưng tràn đầy niềm vui, đêm Giao thừa năm nay đã để lại trong lòng mọi người những ký ức khó quên, mở đầu cho một năm mới đầy hy vọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *