Dù nhiệt độ đêm giao thừa chỉ khoảng 13 độ C, hàng chục ngàn người vẫn đổ về Đà Lạt để chờ màn pháo hoa đón chào năm mới Bính Ngọ 2026!

ĐÀ LẠT RỘN RÀNG CHỜ ĐÓN GIAO THỪA TRONG KHUNG CẢNH GIÃNG SẮC MÙA ĐÔNG

Từ khoảng 20 giờ đêm 16.2 (29 Tết), dòng người đã tập trung đông đúc tại quảng trường Lâm Viên, sẵn sàng đón chào năm mới trong không khí sôi động và náo nhiệt. Dù thời tiết se lạnh chỉ 13 độ C, nhiều gia đình vẫn mang theo trẻ nhỏ, quàng khăn, khoác áo ấm để cùng nhau dạo chơi quanh hồ Xuân Hương, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ. Sau đó, họ di chuyển đến khu vực quảng trường Lâm Viên để chọn vị trí đẹp nhất đón xem màn bắn pháo hoa đặc sắc chào mừng giao thừa.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hình ảnh hàng ngàn người dân và du khách trong tiết trời lạnh giá đã tạo nên một bức tranh rộn ràng, tràn đầy hy vọng. Không khí ngày đầu năm mới lan tỏa khắp các tuyến phố, sân khấu và khu vực quanh hồ Xuân Hương. Tiếng nhạc từ các chương trình nghệ thuật mừng năm mới vang lên sôi động, thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Những tràng pháo tay, reo hò, cười nói xen lẫn tạo nên một bầu không khí vui tươi, xua tan cái lạnh thấu xương.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đã có mặt tại chương trình để cổ vũ không khí phấn khởi nhân dịp đón chào năm mới. Cạnh đó, các nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, trong khi nhiều du khách trong và ngoài tỉnh chia sẻ cảm xúc thích thú khi đứng giữa không gian lễ hội đặc sắc này.

Trước thời khắc chuyển giao, từ 20 giờ cùng ngày, tại quảng trường Lâm Viên diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem và cổ vũ. Các hoạt động này cũng được tổ chức đồng loạt ở nhiều địa phương trong tỉnh như Phan Thiết, Gia Nghĩa, Quảng Trực, Đam Rông, Cát Tiên, làm nổi bật không khí đón chào năm mới tại khắp các vùng của Lâm Đồng.

Theo sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong đêm giao thừa năm nay, có 18 xã, phường trong tỉnh bắn pháo hoa để chúc mừng năm mới. Đặc biệt, lần đầu tiên, các xã khu vực biên giới và vùng sâu như Quảng Trực, Đam Rông, Cát Tiên cũng được tham gia khuấy động khung cảnh đêm giao thừa thêm phần rực rỡ, ý nghĩa. Càng gần thời khắc chuyển giao, dòng người đổ về khu vực trung tâm càng đông hơn, tạo nên một không khí ấm áp, náo nhiệt giữa mùa đông se lạnh.

Nhiều du khách nước ngoài cũng không giấu nổi sự háo hức, vui vẻ chờ đón màn trình diễn pháo hoa trung tâm. Trong ánh sáng rực rỡ của pháo bông thắp sáng bầu trời, tất cả đều hướng về một khởi đầu mới tràn đầy niềm tin và hy vọng cho năm Bính Ngọ 2026.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *