Dù nợ ngân hàng chồng chất, vợ chồng chị Thảo vẫn bền lòng vươn lên, vì họ tin rằng cuối con đường sẽ có ánh sáng.

SÁT TẾT, HOA TẾT ĐẮNG NIỀM HY VỌNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC KHÓ NHẬN

Trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hình ảnh vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (34 tuổi) ở ấp Bình An, xã Chợ Lách, đang rong ruổi trên những tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh để bán lẻ những chậu hoa tết trở nên quen thuộc. Trên chiếc xe chở đầy hoa cúc Hàn Quốc từ người bà con gửi lên, họ vẫn giữ vững niềm tin vào mùa vụ hoa tết năm nay.

Năm nay, thủ phủ hoa tết Chợ Lách trải qua một mùa trồng hoa khác thường, khi hoa nở sớm hơn nửa tháng so với dự kiến. Ngay trong những ngày này, người nông dân lại tất bật, vài người đã bán hết 3.700 chậu cúc mâm xôi đã nở sớm, giúp họ không quá thua lỗ mà còn kịp lấy lại phần nào vốn đầu tư.

Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp của vợ chồng chị Thảo không phải lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Quay trở về quê hương sau những năm tháng sống và làm việc tại TP.HCM, cuối năm 2024, họ quyết định rẽ hướng, vay ngân hàng trồng hoa tết để nối dài giấc mơ khởi nghiệp. Tiền vốn ban đầu là 180 triệu đồng, sau nửa năm chăm sóc, họ thu về 190 triệu đồng bán hoa, trong đó 10 triệu là lợi nhuận sau thời gian dài vất vả.

“Tiền vốn là vậy, chúng tôi cố gắng, cứ nghĩ rằng năm nay sẽ có mùa bội thu. Thế nhưng, trời đã làm khó, hoa nở sớm hơn dự kiến, lại gặp trận mưa trái mùa khiến hoa hé nụ sớm. Khi biết hoa phát triển bất thường, chúng tôi đã chạy đôn chạy đáo để tìm cách ứng phó, từ mua thuốc trùm, phân bón để giữ hoa. Nhưng thiên nhiên vẫn luôn bất lực trước sự kỳ diệu của nó”, chị Thảo chia sẻ.

Chị kể lại, trong vòng một tuần, nếu không bán kịp thời, số hoa còn lại có nguy cơ sẽ mất trắng. Lực bất tòng tâm trước thiên nhiên, họ quyết định gửi con trai cho ông bà trông để đem hoa bán lẻ tại TP.HCM. Đến chiều 27 tháng Chạp, hy vọng còn lại của họ là bán hết hàng, kịp trở về sum họp cùng gia đình trong đêm giao thừa.

Trong hành trình đó, những thất bại liên tiếp đã khiến đất mẹ Chợ Lách thêm phần lao đao. Năm 2025, họ mua nhầm giống hoa cúc mâm xôi từ phương pháp cấy mô, rồi bỏ ra nhiều tháng trồng trọt chăm sóc, cuối cùng hoa không nở đúng dịp Tết, đành chấp nhận tiêu tán phần lớn vốn liếng. Với những hoa hé nở ít ỏi, họ thuê xe lên TP.HCM bán lẻ, mong gỡ lại chút vốn nhưng kết quả không như mong đợi.

Dẫu vậy, năm nay, họ rút ra bài học quý giá. Với giống hoa truyền thống, kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều mùa, họ cố gắng điều chỉnh thời gian trồng để phù hợp với thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, thời tiết thất thường vẫn là thử thách lớn nhất. Một trận mưa trái mùa khiến hoa nở sớm, khiến các công đoạn chăm sóc bị đảo lộn.

Chị Thảo nói: “Chúng tôi tính theo lịch âm. Khi rằm tháng 10 âm lịch, chúng tôi ngắt ngọn để chờ hoa nở đúng dịp. Thế nhưng, năm nay, hoa phát triển nhanh quá và chỉ sau một đêm mưa, hoa đã hé vàng. Chúng tôi đã phải mua thuốc, phân bón nhằm giữ hoa lại nhưng vẫn bất lực trước thiên nhiên.”

Kết thúc mùa vụ, dù lo lắng về lượng hoa còn lại, vợ chồng chị vẫn kiên trì bán hết, với niềm tin rằng mồ hôi và nước mắt rồi cũng sẽ khô đi. Hiện tại, họ còn khoảng 200 chậu hoa trên đường phố, hy vọng bán hết kịp để về nhà đón giao thừa. Trong những ngày cuối cùng của năm, họ không có nhiều mong muốn vật chất, chỉ cần những kết quả nhỏ bé để tiếp tục giữ vững niềm tin và hy vọng vào mùa hoa năm tới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *