DÙ Ở VỊ TRÍ CỤC TRƯỞNG, NSND XUÂN BẮC VẪN GIỮ GÌN HÌNH ẢNH GẦN GŨI, GIAN DỄ VÀ CHÂN THÀNH

NGƯỜI NGHỆ SĨ GẦN GŨI GIỮA ĐÀN CHÂN DUNG VỚI CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

NSND Xuân Bắc khiến cộng đồng mạng bật cười với câu chuyện đời thường đầy duyên dáng và chân thực

Trong một chia sẻ gần đây, NSND Xuân Bắc đã gây chú ý bởi câu chuyện hài hước về cuộc sống hàng ngày của mình. Khi kể về trải nghiệm tại nơi làm việc, anh mở đầu bằng câu nói quen thuộc: Em mất giá quá các bác ạ! – một cách tự nhiên, vui vẻ và chân thành, thể hiện rõ nét tính cách giản dị, gần gũi của người nghệ sĩ nổi tiếng.

Anh kể lại: “Sáng nay đi làm việc chuẩn bị cho Triển lãm Mùa thu sắp tới. Sau khi giải quyết các công việc, mình gần như là người cuối cùng ra về. Đang đi thì nghe tiếng gọi: ‘Xuân Bắc… Đúng Xuân Bắc rồi… Chào Xuân Bắc nhé!'”

Xuân Bắc nhìn thấy bốn chị làm tạp vụ ở cửa khu triển lãm, những người mặc đồng phục lau dọn. Anh lịch lãm chào hỏi và đề nghị: “Các chị cho em chụp hình cùng nhé! 4 chị nhìn nhau!” Không khí trở nên thân mật, gần gũi. Anh tỏ rõ mong muốn chụp chung cùng các chị, và có một chị nhanh chóng tiến lại, nói: “Hay quá, nào cho chị chụp cùng Xuân Bắc.”

Trong lúc các chị gái còn ngần ngại, Xuân Bắc vẫn vui vẻ đề nghị: “Đi, cho em chụp ảnh cùng.” Một trong số các chị còn cố gắng sắp xếp thời gian: “Thôi,” rồi quay đi. Chị khác cũng phản đối nhẹ nhàng như vậy, nhưng chứng kiến các đồng đội bỏ đi, chị thứ hai lưỡng lự rồi cùng hai chị còn lại đi theo, không cả nói lời từ chối.

Thấy đồng đội “bỏ rơi” mình, người chị còn lại cười tươi, nhiệt tình mời gọi: “Nào chị em mình cùng chụp nhé!” Dẫu bị từ chối, NSND Xuân Bắc vẫn giữ thái độ vui vẻ, cảm ơn và chia sẻ: “Bị từ chối mà vẫn rất vui ngày cuối tuần các bác ạ! Và đây là bức ảnh duy nhất của chị em tôi.”

Anh kết thúc câu chuyện bằng lời gửi tới các chị tạp vụ đã “hắt hủi” mình: “Hôm tới mà gặp các chị thì kiểu gì cũng phải cho em chụp cùng nhé!”

Chỉ qua một câu chuyện nhỏ, NSND Xuân Bắc đã khiến người hâm mộ thích thú với khả năng biến những tình huống dở khóc, dở cười thành những chia sẻ đáng yêu, phản ánh rõ nét phong cách chân thành, gần gũi của một người nghệ sĩ giản dị mà duyên dáng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen ngợi: “Không hề lãnh đạo tí nào, gần gũi quá!”, “Chắc các chị không ngờ Cục trưởng lại thân thiện vậy nên ngại ngùng…”, hay “Cục trưởng dễ thương quá!”.

Câu chuyện nhỏ này là minh chứng rõ nét về hình ảnh người nghệ sĩ không chỉ giỏi nghề mà còn luôn giữ được trái tim chân thành trong cuộc sống hàng ngày.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *