ĐỨC HỒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN KỶ NIỆM CUỐI CÙNG TẠI NHÀ NGUYỆN ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN!

NGHĨA TÂM CHÂN THÀNH TIỄN ĐƯỢC ĐỨC HỒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẨN

Sáng ngày 27.3, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM đã tổ chức lễ an táng trang nghiêm và trọng thể dành cho Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM. Nghi thức này thu hút sự hiện diện của đông đảo giám mục, linh mục, tu sĩ từ khắp nơi trong cả nước, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của ngài đối với Giáo hội công giáo tại Việt Nam.

Thánh lễ do Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ trì. Cạnh đó còn có sự góp mặt của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các giám mục trong Hội đồng Giám mục, đại diện Tòa thánh tại Việt Nam, các cha tổng đại diện, linh mục, tu sĩ và đông đảo giáo dân của Tổng giáo phận TP.HCM cùng các giáo phận khác. Không khí buổi lễ diễn ra trong sự trang nghiêm, trọng thể, thể hiện tấm lòng kính trọng dành cho cố Đức Hồng y.

Tổng giám mục Giuse Năng đã gửi lời chia sẻ chân thành, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với các đóng góp của cố Đức Hồng y trong suốt cuộc đời dấn thân phục vụ cộng đoàn. Ngài nhấn mạnh rằng dù không còn hiện diện về mặt thể xác, Đức Hồng y Gioan Baotixita vẫn tiếp tục gắn bó tinh thần với cộng đoàn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giáo hội và trong ký ức của những ai đã từng tiếp xúc và kính mộ ngài.

Trong phần lễ tang, linh cữu của Đức Hồng y được đưa vào an nghỉ tại nhà nguyện của Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, ngôi nhà nguyện có lịch sử lâu đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Nơi đây đã chứng kiến biết bao lớp thế hệ linh mục, tu sĩ và giáo dân chung lòng hướng về một mục tiêu thiêng liêng. Nhà nguyện được xây dựng từ năm 1867 và khánh thành sau đó 4 năm, vươn lên như một biểu tượng của niềm tin và truyền thống đoàn kết.

Dòng người từ nhiều nơi đã kéo về để tiễn biệt vị chủ chốt của giáo hội, thể hiện sự kính trọng và yêu mến dành cho cố Đức Hồng y. Họ đã lặng lẽ sẻ chia nỗi niềm tiếc thương, cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn ngài sớm về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự bình yên.

Cố Đức Hồng y sinh năm 1934 tại Cà Mau. Trước khi trở thành người đứng đầu Giáo phận TP.HCM, ngài từng làm giám mục và nhận nhiệm vụ ở Mỹ Tho từ năm 1993. Năm 1998, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục của thành phố lớn nhất Việt Nam này. Năm 2003, Vatican vinh thăng ngài lên hồng y, trở thành một trong những vị hồng y tiêu biểu của châu Á, từng tham dự hai mật nghị bầu giáo hoàng. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014, ngài sống giản dị, âm thầm tiếp tục đồng hành cùng cộng đoàn giáo hội tại thành phố từng gắn bó với cuộc đời mình. Ngày 22.3.2026, lúc 17 giờ 22, ngài đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 92 tuổi.

Trong bài phát biểu cuối cùng trước khi lễ truy điệu kết thúc, các linh mục, giáo dân và đại diện các cộng đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn đối với một vị cố thủ lĩnh tâm huyết, luôn tận tụy và giàu lòng nhân ái. Sự chia sẻ đầy cảm xúc này đã làm rõ hơn những tấm lòng kính trọng dành cho Đức Hồng y, người đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim cộng đồng giáo hội Việt Nam.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *