DƯỚI ÁNH MẮT LINH HỒN, CÓ AI ĐÓ ĐÃ HIẾN DÂNG MẠNH CHO TỔ QUỐC NHƯ VŨ VĂN BÌNH?

LỄ TRUY TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO CHIẾN SĨ HY SINH VÌ TỔ QUỐC

Ngày 9.1, Lữ đoàn 513 (Quân khu 3) tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thượng sĩ Vũ Văn Bình, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng. Sự kiện đã trở thành biểu tượng cao đẹp về lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh của người lính trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

TRUY TẶNG ANH HÙNG VÌ TẬN TÂM VỚI NGHĨA VỤ

Trong buổi lễ trang nghiêm, sau nghi thức chào cờ, đại tá Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 513, đã báo cáo tóm tắt về những thành tích đặc biệt xuất sắc của thượng sĩ Vũ Văn Bình. Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng, anh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội và hoàn thành nhiệm vụ. Những hành động anh dũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Đức Hưng đã công bố Quyết định số 2493, ngày 19.12.2025 của Chủ tịch nước, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thượng sĩ Vũ Văn Bình vì những thành tích xuất sắc, đột xuất, hy sinh anh dũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho thượng sĩ Vũ Văn Bình- Ảnh 2.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trung tướng Nguyễn Đức Hưng đã trao danh hiệu cao quý này cho đại diện gia đình thượng sĩ Vũ Văn Bình, đồng thời khẳng định rằng hành động của anh là tấm gương sáng để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục noi theo trong công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc.

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH VÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI LÍNH

Ông Vũ Văn Quý, bố của thượng sĩ Vũ Văn Bình, xúc động chia sẻ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, quân đội và đơn vị đã quan tâm, tôn vinh sự hy sinh của con trai mình. Ông coi đây là niềm tự hào thiêng liêng của gia đình, dòng họ.

Về hoàn cảnh gia đình, thượng sĩ Vũ Văn Bình (20 tuổi, quê xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, Hà Nam cũ; nay là xã Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) nhập ngũ tháng 2.2024. Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, còn em gái nhỏ đang còn tuổi học hành. Dù gặp nhiều thử thách, Bình luôn ý thức rõ trách nhiệm của người lính trẻ, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để góp sức bảo vệ tổ quốc.

HOÀN CẢNH HY SINH GƯƠNG MẪU

Thượng sĩ Vũ Văn Bình đã hy sinh vào chiều tối ngày 5.11.2025, khi đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng. Anh đã hy sinh để cứu đồng đội trung úy Nguyễn Tiến Dũng khi phát hiện hiện tượng đá sạt trên nóc công trình. Hành động dũng cảm đó đã trở thành biểu tượng của lòng trung thành, trách nhiệm và ý chí chiến đấu không khuất phục của người lính trẻ giữa thời bình và chiến tranh.

Buổi lễ không chỉ là dịp tôn vinh một người anh hùng mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của lòng dũng cảm, trách nhiệm và hy sinh vì Tổ quốc. Những tấm gương như thượng sĩ Vũ Văn Bình sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *