DƯỚI ÁNH TRĂNG CHIỀU, NƯỚC DÀY NƯỚC SÂU GÂY CHO KHU VỰC PHÍA NAM TPHCM “**NGẬP NẶNG VÀ HỖN LOẠN GIAO THÔNG**”!

TRÙNG BÁNH TRIỀU CƯỜNG GÂY NGẬP NẶN KHU NAM TP.HCM: GIAO THÔNG HỖN LOẠN, CUỘC SỐNG GIẢI THÓAT KHÓ KHĂN

Vào khoảng 16 giờ 30 chiều ngày 5.11, triều cường bắt đầu dâng cao từ các con sông và các kênh lớn, khiến nhiều tuyến đường khu nam TP.HCM bị ngập sâu. Các con đường như Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu… đều chìm trong nước, gây khó khăn đáng kể cho các phương tiện và người dân lưu thông.

Đến gần 17 giờ 30, triều cường đạt đỉnh điểm, mặt đường trở thành sông nhân tạo, làm cho giao thông tại các tuyến đường này trở nên hỗn loạn. Thời điểm này cũng là giờ tan tầm của người dân, khiến việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Các giao lộ như Nguyễn Lương Bằng – Hoàng Quốc Việt rối loạn trong nước ngập đến đầu gối, hàng dài phương tiện bị mắc kẹt, di chuyển chậm chạp.

Cùng với đó, đường 15B nối dài đến Phạm Hữu Lầu gần như tê liệt, hầu hết người điều khiển phương tiện đều phải dắt xe máy qua đoạn ngập hàng trăm mét. Một số người dân buộc phải lội nước, đẩy xe, hoặc dừng lại, ngồi trên vỉa hè chờ nước rút.

Ông Nguyễn Thanh Nhã sống tại khu vực đường Phạm Hữu Lầu chia sẻ: “Những ngày qua đi lại vào giờ tan tầm rất khó khăn. Nước ngập đến hơn đầu gối, rõ ràng là tình hình rất bất tiện, buôn bán cũng bị ảnh hưởng nặng nề.” Các tuyến đường như đường 15B, Nguyễn Lương Bằng đều ngập sâu, gây cản trở nghiêm trọng trong hoạt động di chuyển và sinh hoạt của người dân.

Nhiều người dân chọn cách vượt qua đoạn nước ngập bằng việc đẩy xe máy hoặc đi bộ. Một số phụ nữ đành phải vác xe lên vỉa hè để chờ nước rút. Nhiều phương tiện chết máy do nước ngập, người dân loay hoay tự sửa chữa hoặc bất lực nhìn dòng nước tràn vào nhà, thiệt hại tài sản ngày càng tăng.

Nhiều hộ dân cho biết hoạt động buôn bán, kinh doanh bị đình trệ hoàn toàn trong thời điểm này. Anh Phạm Thế Bảo (ở đường Phạm Hữu Lầu) cho biết: “Tôi sống chung với nước ngập nhiều năm, nhưng lần này nước tràn vào nhà khiến đồ đạc bị hư hỏng, thiệt hại không nhỏ. Thật sự rất khó khăn.” Các hẻm nhánh của đường Phạm Hữu Lầu đều ngập sâu, đến 19 giờ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện nào.

Việc triều cường kéo dài đã gây ra thiệt hại không nhỏ về tài chính cũng như sinh hoạt của người dân khu vực này, khiến cuộc sống trở nên bất ổn và đầy thách thức.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *