CỨU NGƯỜI GIỮA BÃO SỐ 10: HÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM CỦA CHIẾN SĨ CÔNG AN PHÚ THỌ
Trong lúc trận bão số 10 đang hoành hành dữ dội, tinh thần sẵn sàng đối mặt hiểm nguy của lực lượng Công an xã Yên Lập (Phú Thọ) đã thể hiện rõ nét qua hành động cứu người ngay trên dòng nước lũ dữ dội.
Vào chiều 29.9, trong quá trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, đại úy Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ Công an xã Yên Lập, đã phát hiện bà Trần Thị H. (43 tuổi, trú trên địa bàn) đang bị dòng nước lũ cuốn trôi tại khu vực Chùa 11. Ngay lập tức, không để người dân gặp nguy hiểm chồng chất, đại úy Quỳnh đã lao ra dòng lũ lớn nhằm cứu bà H.
Hình ảnh ghi lại cho thấy, đại úy Quỳnh dũng cảm lao xuống dòng nước xoáy, phối hợp cùng lực lượng công an địa phương triển khai các biện pháp ứng cứu kịp thời. Cùng lúc đó, Trung tâm y tế khu vực Yên Lập đã sử dụng xe chuyên dụng để nhanh chóng đưa bà H. đi cấp cứu. Hiện tại, qua thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, bà H. đang được điều trị tích cực và sức khỏe dần ổn định.
Hành động này thể hiện rõ tinh thần kịp thời, quyết đoán và gắn bó với người dân của cán bộ Công an xã, không để xảy ra bị động trước mọi tình huống khẩn cấp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Trong bối cảnh đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã ra thông báo từ 20 giờ tối nay, hồ thủy điện Hòa Bình sẽ bắt đầu mở một cửa xả đáy. Người dân sống ở hạ du sông Đà và sông Hồng được khuyến cáo đề phòng, hạn chế hoạt động ven sông trong thời gian xả lũ để đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Bên cạnh đó, một hình ảnh đẹp khác trong đợt bão này là các xe tải đã dùng làm “lá chắn” che chở cho người đi đường, thể hiện ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong những ngày khó khăn.
Những hình ảnh và hành động này không chỉ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, dũng cảm của lực lượng chức năng mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm cùng chung tay vượt qua thiên tai, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.