LŨ QUÉT TRÀN BỆNH DŨ DẶN TÂM TRẠNG NHƯ TIẾNG NỔ MÌN TRONG ĐÊM MƯA
Ngày 3.8, tại bản Háng Pu Si, xã Xa Dung, Điện Biên, cảnh tượng còn đọng lại sau trận lũ quét dữ dội sáng 1.8 là bãi đất đá tan hoang, bùn đất ngổn ngang và cây cối chắn lối đi. Trận thiên tai này đã cướp đi sinh mạng của 3 người và khiến nhiều người mất tích; hàng chục ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi tài sản không còn gì ngoài bộ quần áo trên người.
Trưởng bản Mùa A Thi, 33 tuổi, là người có mặt kịp thời trong đêm mưa để sơ tán cư dân thoát khỏi trận lũ quét. Nhớ lại phút giây hiểm nghèo đó, anh chia sẻ: mưa lớn kéo dài từ đêm 31.7 đến rạng sáng 1.8, đến 2 giờ sáng, khi chứng kiến các dấu hiệu sạt lở bắt đầu xảy ra ở trung tâm bản, anh đã gọi điện cho người thân và vận động bà con di chuyển đến nơi an toàn. Dù gia đình anh khuyên không nên đi, anh vẫn quyết tâm rời khỏi nhà trong đêm đó, mặc áo mưa, cầm đèn pin chạy bộ khoảng 1,4 km đến khu vực nguy hiểm để kêu gọi mọi người.
Kỹ năng ứng phó thiên tai cùng kinh nghiệm được tích lũy qua các buổi tập huấn giúp anh Thi đưa ra các hướng dẫn hợp lý: chia nhóm nhỏ, cách nhau 4-5 m để tránh thiệt hại lớn nếu có sạt lở xảy ra. Dù có vài người già không chịu di dời, anh vẫn kiên trì vận động trong suốt một giờ đồng hồ để tất cả đều đến nơi an toàn.
Khi đất đá ập xuống, âm thanh như tiếng nổ mìn vang lên, tạo thành một hình ảnh vừa đáng sợ vừa xúc động. Nhìn nét mặt người dân còn thẩn thờ, anh Thi thấm thía nỗi đau khi nhiều hộ dân mất hết tài sản, chỉ còn lại bộ quần áo vương vụn vãi sau trận lũ dữ.
Sự can đảm của trưởng bản đã cứu sống 80 người trong gang tấc, nhưng trong lòng anh vẫn còn nặng trĩu nỗi buồn và xót xa. Anh tâm sự: tài sản của bà con đa phần là nhà cửa sau nhiều năm tích cóp, nay đã bị cuốn trôi hết—chỉ còn lại những gì họ mặc trên người lúc này. Vì nghĩa cử và trách nhiệm với cộng đồng, anh đã quyết định rời khỏi nhà trong đêm tối, dù bị gia đình can ngăn, vì anh tin đó là trách nhiệm của người trưởng bản.
Theo số liệu của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do lũ quét và sạt lở gây ra đã khiến 10 người chết, 7 người bị thương. Gần 330 ngôi nhà cùng nhiều tài sản có giá trị khác bị thiệt hại, các công trình giao thông cũng bị phá hủy, tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 tỉ đồng.