BILLIARDS VIỆT NAM VẪN TRÀN TRỀ HY VỌNG TRONG CHIẾN DỊCH WORLD CHAMPIONSHIP
DƯỚI SỰ CỔ VŨ NỖ LỰC TỪ CỔ ĐỘNG VIỆT, CƠ THỦ TRONG MÀN ĐẤU TRÊN SÂN NHÀ TẠI TP.HCM ĐÃ TẬN DỤNG KHÓ KHĂN ĐỂ GIÀNH CHIẾN THẮNG ĐÁNG KHI NGƯỜI HAI MÈO NÉT LẮM BẬT TỪ KHÁNG CHIẾN, TIN MƯNG CỦA NHỮNG ĐỘC GIẢ.
Trong trận đầu gặp Thorsten Hohmann, Hoàng Sao thể hiện phong độ tự tin, mở đầu bằng chiến thắng 4-1 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, tay cơ người Đức nhanh chóng lấy lại thế trận bằng chiến thắng 4-1 trong set thứ hai sau khi tận dụng sai lầm của đối phương. Đến set quyết định, Hoàng Sao đã lội ngược dòng ngoạn mục với chuỗi 4 ván thắng liên tiếp, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2, đem lại niềm vui sướng tột cùng cho khán giả tại Quân khu 7.
Ở trận đấu cùng giờ, Phạm Phương Nam thể hiện phong độ xuất sắc khi vượt qua Mieszko Fortunski của Ba Lan với tỷ số 2-1 (4-2, 1-4, 4-2), giành quyền bước tiếp vào nhánh thắng. Đối mặt các đối thủ sắp tới, Dương Quốc Hoàng sẽ gặp Naoyuki Oi của Nhật Bản, còn Phạm Phương Nam sẽ đối đầu Jeffrey De Luna của Philippines.
Trong khi đó, Nguyễn Bảo Châu là cơ thủ Việt Nam duy nhất thảm bại trong ngày 21.9, với thất bại trước đối thủ. Anh cùng Nguyễn Văn Huynh sẽ tiếp tục tranh tài ở nhánh thua để nỗ lực tìm kiếm cơ hội đi tiếp.
Trong cuộc thi, phong độ của hai tay cơ Việt Nam vẫn đáng khen ngợi, thể hiện nỗ lực không mệt mỏi. Hoàng Sao duy trì sự tự tin và phong độ cao, còn Phạm Phương Nam chứng tỏ khả năng thi đấu không kém cạnh đồng đội, tạo nên nét sáng của bóng đá billiards Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Ngoài các đại diện Việt Nam, ngày thi đấu còn chứng kiến những trận đấu kịch tính, đỉnh cao. Carlo Biado của Philippines và Stefan Kasper người Đức hòa nhau 1-1 sau hai set, buộc phải phân định bằng loạt sút penalty quyết định. Với sự bình tĩnh và lối chơi bản lĩnh, Biado đã vượt qua Kasper để giành vé đi tiếp. Cũng trong trận, Ko Ping Yi của Đài Loan Trung Quốc gặp Albin Ouschan của Áo, phải giải quyết bằng penalty và chiến thắng chung cuộc thuộc về cơ thủ châu Á.
Bất ngờ lớn nhất trong ngày chính là thất bại của Joshua Filler (Đức), đứng trước nguy cơ rời cuộc chơi sau trận thua 0-2 trước Lee Van Corteza (Philippines). Thông qua đó, các vòng tiếp theo của giải đấu mang trong mình nhiều bất ngờ khi nhiều tên tuổi lớn như Fedor Gorst, Joshua Filler, Eklent Kaci, Mohammad Soufi phải rơi vào nhánh thua, mở ra nhiều cơ hội đổi thay cho các tay cơ khác.