ỆT MỎI ẨN CHỨA BẤT NGỜ CÓ THỂ ĐÁNG SỐC KHI NHẬP VIỆN GMẠCH, BÉ ĐÃ KHÔNG KỂ NỖI.

MẸ BỎ RƠI CON 9 THÁNG Ở NHÀ SUỐT 7 GIỜ, BÉ GÁI TỬ VONG TRONG VỤ ÁN Đau lòng TẠI CAO HÙNG

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 31/12/2025 tại Cao Hùng, Đài Loan, lấy đi mạng sống của bé gái mới 9 tháng tuổi, khiến cộng đồng bàng hoàng và đặt câu hỏi về trách nhiệm của những người thân trong gia đình.

Chỉ sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện lúc 5h chiều cùng ngày, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành khám nghiệm sơ bộ. Bé Huang đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng không còn dấu hiệu sự sống, sau khi bị nôn trớ sữa trong miệng. Các bác sĩ xác nhận bé tử vong sau nhiều nỗ lực hồi sức không thành công.

Theo lời mẹ bé kể lại, sáng cùng ngày, cô cho con ăn rồi nghĩ rằng bé sẽ ngủ thiếp đi. Cô cùng chồng rời nhà để đến trung tâm cứu trợ động vật từ 9h sáng và để bé ở nhà một mình. Đến 4h chiều, khi trở về, cô phát hiện con gái đã không còn dấu hiệu của sự sống. Mặc dù chỉ có một lý do đơn giản là bé nôn trớ, nhưng các dấu vết trên cơ thể bé khiến các cơ quan điều tra nghi ngờ tức thời.

Bên cạnh các biểu hiện nôn trớ, bé gái còn có nhiều vết bầm tím rõ ràng trên đùi và vai, cùng những vết giống vết bỏng thuốc lá. Khi hỏi về những vết thương này, mẹ của bé giải thích rằng đó là do bé va phải vật gì hoặc cào móng tay dài. Tuy nhiên, các chuyên gia và điều tra viên đặt ra nhiều nghi vấn về khả năng chăm sóc trẻ của gia đình này.

Cảnh sát và công tố viên cho rằng còn nhiều điểm chưa rõ ràng trong lời khai của mẹ và cha dượng bé. Hiện tại, họ vẫn nghi ngờ về khả năng bé bị ngược đãi hoặc gặp bất cứ hình thức bạo hành nào khác. Các bằng chứng tại bệnh viện và căn hộ của gia đình đã được thu thập để phục vụ cho cuộc điều tra và Cục Xã hội cũng đã được triệu tập để hỗ trợ xử lý vụ án.

Chuyến thăm nhà tang lễ ngày 2/1 của cảnh sát và công tố viên cho thấy, cả mẹ và cha dượng đều có mặt, trong đó người cha dượng tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn hút thuốc bên ngoài, khiến nhiều người lo ngại về thái độ của họ. Sau quá trình thẩm vấn, các cơ quan chức năng xác định cả hai đều bị tạm giữ với mức bảo lãnh 50.000 Đài tệ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy, không có dấu hiệu bạo hành nghiêm trọng hoặc tác động bên ngoài gây tử vong. Chỉ có những vết cắn nhỏ và các vết thương không rõ nguyên nhân. Các chuyên gia đang chờ đợi kết quả cuối cùng từ các xét nghiệm khác để xác định chính xác nguyên nhân mất mạng của bé.

Hàng xóm của gia đình cho biết, cặp vợ chồng này chỉ mới chuyển đến khu căn hộ cao cấp trong vòng một tháng, với mức thu nhập từ công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi khá hạn chế. Trong khi đó, họ thuê được căn nhà sang trọng, có thời gian rảnh để đón chó, nhưng lại thiếu sự quan tâm và chăm sóc đúng mức cho con cái. Một người dân chia sẻ: “Họ có tiền thuê nhà đẹp, đi đón chó, nhưng lại không có thời gian chăm sóc con mình.” Vụ việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng và các cơ quan chức năng, mong muốn làm rõ mọi trách nhiệm liên quan.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *