SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT NGẬP TRÀN HÀNH KHÁCH, CHỜ ĐỢI DÀI DẶN DO CHUYẾN BAY BỊ HOÃN
Ngay từ sáng mồng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã chứng kiến cảnh đông đúc chưa từng có khi lượng hành khách đổ về để trở về quê hoặc đi công tác. Dòng người từ khu vực cửa vào đã xếp thành hàng dài, chờ làm thủ tục check-in trong tình trạng quá tải. Trong nhà ga, các quầy thủ tục luôn trong tình trạng chật kín, hành khách phải nhích từng chút để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Nhiều người đã phải đợi hơn một giờ rưỡi mới xong phần làm thủ tục, trong khi một số chuyến bay bị hoãn tới gần 3 tiếng khiến hành khách buộc phải ngồi chờ trong tình cảnh căng thẳng, mệt mỏi.
Nhiều hành khách đến sân bay từ sáng sớm nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục sát giờ bay, gây ra sự lo lắng và bất an. Những du khách có chuyến bay vào buổi sáng như ông Nguyễn Trân (72 tuổi) hay chị Vân Anh (29 tuổi) đều phải chờ đợi lâu và mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Ông Trân cho biết, mặc dù đã chọn đi ngày mùng 5 vì nghĩ rằng sẽ ít khách hơn, nhưng thực tế ông vẫn phải trải qua quãng thời gian chờ đợi kéo dài. Còn chị Vân Anh cùng gia đình phải vật vờ từ 7 giờ sáng đến gần trưa mới được vào phòng chờ, trong khi chuyến bay của họ bị hoãn hơn 3 tiếng.
Chuyến bay của nhiều hành khách bị trì hoãn liên tiếp, khiến nhu cầu làm thủ tục gấp gáp hơn bao giờ hết. Những người sát giờ khởi hành được nhân viên ưu tiên làm thủ tục trước, nhằm đảm bảo kịp chuyến. Tuy nhiên, tình trạng quá tải vẫn gây ra nhiều lo lắng, đặc biệt tại khu vực phòng chờ, nơi nhiều hành khách ngồi chật cứng, không có chỗ ngồi thoải mái trong lúc chờ đợi chuyến bay bị hoãn.
An ninh sân bay và các phương tiện vận chuyển đều trong tình trạng quá tải do lượng khách tăng đột biến. Các xe trung chuyển chở hành khách ra máy bay luôn trong tình trạng đông nghẹt, nhiều người phải chen chân để kịp chuyến. Một số hành khách tỏ rõ mệt mỏi và bức xúc, trong đó có chị Vân Anh chia sẻ: “Tôi không ngờ chuyến bay của mình lại bị kéo dài đến vậy, phải chờ đợi suốt gần 5 tiếng đồng hồ từ lúc đến sân bay.”
Trong số các hành khách bị ảnh hưởng, có những câu chuyện cảm xúc về sự cố gắng của họ để kịp chuyến đi. Chị Nguyễn Thị Hà, đã phải chờ đợi hơn 2 tiếng sau nhiều lần trì hoãn để được làm thủ tục, cuối cùng cũng vào phòng chờ kịp giờ. Trong khi đó, những người có chuyến bay muộn hơn vẫn phải chờ đợi trong lo lắng, mệt mỏi. Nhiều người tranh thủ sự giúp đỡ của nhân viên để hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm không bỏ lỡ chuyến đi quan trọng của mình.
Các hành khách đều chung một nỗi niềm là sự bất tiện và mệt mỏi kéo dài. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chấp nhận đi ngày mùng 5 Tết, nhiều người vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an khi các chuyến bay bị hoãn kéo dài. Người dân bắt đầu rời sân bay trong trạng thái lỉnh kỉnh đồ đạc, chuẩn bị trở lại thành phố sau những giờ dài chờ đợi, mong rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện để hành khách không còn bị bỡ ngỡ vì những lần trễ hạn liên tục.