GA TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT NGHẸT THỞ VÌ LƯỢNG KHÁCH DUYÊN ĐẦU NĂM MỚI
Sáng mùng 4 tết, ga đi quốc nội tại sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Các chuyến bay khởi hành trong khung giờ 8 đến 11 giờ sáng tập trung lượng hành khách đông đảo đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt, chen chúc.
Từ sáng sớm, hàng dài người xếp hàng chờ làm thủ tục ký gửi hành lý. Nhiều gia đình có con nhỏ hay người cao tuổi phải mất gần một tiếng đồng hồ để hoàn tất các bước giấy tờ. Tại khu vực kiểm tra an ninh, dòng người liên tục di chuyển chậm chạp, chen chúc nhau tạo nên cảnh tượng đông đúc, hỗn loạn.
Nhiều hành khách chia sẻ họ phải vất vả xoay xở giữa dòng người kín đặc tại nhà ga. Một số người, đặc biệt là các gia đình, còn phải vượt qua những thử thách để giữ bình tĩnh và đảm bảo lịch trình về quê hoặc đi du lịch đầu năm mới.
Theo các tìm hiểu, lượng khách tăng đột biến trong sáng mùng 4 tết chủ yếu do nhiều người chọn thời điểm này để bắt đầu hành trình về quê hoặc du xuân sau kỳ nghỉ dài. Chú Nguyễn Sơn (60 tuổi, Hà Nội) cho biết vì bán hàng gần hết ngày mùng 3 Tết, chú mới ra sân bay từ sáng sớm để kịp chuyến bay đi quê hương. Chú chia sẻ: “Mấy ngày tết bán rất chạy, khách đặt heo quay, gà cúng liên tục, tôi bám trụ đến sát ngày mới thu xếp về quê, hôm nay ra đây để kịp chuyến sáng.”
Chú Sơn vui vẻ cho biết cảm giác háo hức khi sắp về đoàn tụ với gia đình sau những ngày làm việc. “Đi để sum họp, đón Tết cùng gia đình là điều ai cũng mong muốn,” chú nói.
Bên cạnh đó, nhiều người công tác xa quê hay có công việc gấp phải đến sân bay muộn hơn để về nhà. Anh Phạm Hoàng Bảo (42 tuổi, Quảng Bình), làm nghề đi tàu đánh cá, cho biết hợp đồng công tác khiến anh không thể nghỉ lễ đúng ngày. Anh bộc bạch: “Tôi đã ký hợp đồng trước từ đầu năm, nên không thể nghỉ Tết. Chuyến sáng mùng 4 là chuyến sớm nhất để tôi kịp về nhà, dù đi làm ngày Tết không tăng thu nhập.”
Anh Bảo xúc động chia sẻ: “Trong những ngày đó, tôi làm việc ngoài biển, vợ tôi ở nhà lo toan mọi thứ. Tôi rất thương vợ và mong nhanh chóng trở về đoàn tụ.”
Ngoài những hành khách về quê, không ít nhóm bạn trẻ tranh thủ nghỉ lễ để du lịch. Chị Phan Tú Anh (23 tuổi, Quận Cầu Kiệu) cho biết đã đặt vé chuyến bay vào buổi chiều mùng 4 để đi Huế. “Sau những ngày Tết ở nhà, tôi tranh thủ du lịch vài ngày rồi về lại thành phố để đi làm,” chị nói.
Trong khi đó, khu vực ga đến cũng náo nhiệt không kém. Người thân đến đón, Hội hè rộn ràng đón chờ những chuyến bay từ các tỉnh trở về TP.HCM trong suốt sáng ngày. Những dòng người đợi đón thân nhân hay tấp nập trở về nhà đã tạo nên một không khí nhộn nhịp, tràn đầy sức sống của đầu xuân.