Chương trình Táo quân biến mất khỏi đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026, xuất hiện thay thế là Gặp nhau cuối năm – Quảng trường mùa xuân gây tranh cãi lớn về đổi mới và cảm xúc
Năm nay, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ không còn sự góp mặt của chương trình Táo quân truyền thống, thay vào đó là Gặp nhau cuối năm – Quảng trường mùa xuân. Chương trình mới này đã thu hút nhiều sự quan tâm, nhưng cũng không tránh khỏi những tranh luận trái chiều từ khán giả.
Gặp nhau cuối năm – Quảng trường mùa xuân được xây dựng như một không gian nghệ thuật tổng hợp, nơi hội tụ âm nhạc, hài kịch và các câu chuyện phản ánh những vấn đề nóng của năm 2025 theo cách tiếp cận mới mẻ, cảm xúc hơn. Nhiều nghệ sĩ từng tham gia Táo quân cũng góp mặt trong chương trình, thể hiện nỗ lực tái tạo một phiên bản sáng tạo hơn của truyền thống.
Chương trình tập trung khai thác các chủ đề quan trọng trong năm qua, qua các tiểu phẩm sân khấu. Các nội dung từ tiểu phẩm như màn khui quà của Bắc Đẩu và Thiên Lôi, đến các vấn đề xã hội như trào lưu chơi pickleball, ô nhiễm tiếng ồn, hay việc theo dõi phạt nguội bằng camera AI đều được đề cập một cách sinh động. Những câu chuyện cảm động về người dân miền Trung vượt lên bão lũ, hay những khoảnh khắc tri ân các cựu chiến binh dịp A50, A80 cũng góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về cuộc sống.
Sự đầu tư cho dàn nghệ sĩ nổi bật như Chí Trung, Hồng Vân, Isaac, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng cho thấy ban tổ chức muốn tạo ra một chương trình ý nghĩa, gửi đi những thông điệp tích cực như: Khó khăn là chuyện bình thường, quan trọng là giữ vững tinh thần tích cực, niềm tin vào tương lai của đất nước trong năm Bính Ngọ.
Tuy nhiên, nỗ lực đổi mới này chưa thực sự nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thất vọng về mức độ hấp dẫn của các nội dung khi chưa thể so sánh với các chương trình truyền thống trước đây. Các tiểu phẩm được nhận xét là thiếu sức hút, nội dung không đủ sâu sắc hay hài hước như kỳ vọng, thậm chí còn có cảm giác nhạt nhòa và rời rạc vì sự xuất hiện quá nhiều quảng cáo.
Một người xem bình luận: “Tiểu phẩm thì chưa đủ sức hút, lại chèn quảng cáo nhiều. Bình thường giờ này đã cắt những câu châm biếm trên mạng rồi, còn giờ thì im ắng quá”. Người khác chia sẻ: “Cảm giác hết hay rồi, hương vị Tết ngày một nhạt”. Một cư dân mạng nói rõ: “Năm nay xem mà gần như không có tiếng cười, cứ nhẹ nhàng kiểu gì ấy”.
Có nhiều ý kiến tiếc nuối khi nhắc về chương trình Táo quân của những năm trước, nơi các châm biếm sắc sảo giúp đem lại tiếng cười sâu cay, làm nổi bật các vấn đề xã hội. Một số còn than thở về việc chương trình chèn quá nhiều quảng cáo, ảnh hưởng đến mạch câu chuyện, khiến cảm xúc người xem bị gián đoạn.
Các bình luận như: “Nhớ Táo quân xưa quá, cái thời chú Công Lý, chú Quốc Khánh, chú Chí Trung… đã tạo nên nét đặc trưng riêng” hay “Chương trình năm nay thực sự không hấp dẫn giới trẻ”, cho thấy sự thất vọng hiện rõ. Một số ý kiến còn có phần dè dặt, mong chờ sự hoàn thiện từ phía nhà đài trong các năm tới, nhận định rằng đây chỉ là bước đầu thử nghiệm.
Trong khi đó, vẫn có những ý kiến bênh vực, cho rằng đó là nỗ lực đổi mới phù hợp với xu thế, và cần thời gian để chương trình phù hợp hơn với thị hiếu mới. Một số khán giả mong muốn ban tổ chức lắng nghe phản hồi để có thể điều chỉnh, hướng tới những gì mới mẻ, sáng tạo hơn thay vì giữ nguyên hình ảnh của Táo quân trong ký ức.
Khán giả và cư dân mạng đều đồng tình rằng thay đổi luôn có khó khăn, nhưng hy vọng với thời gian, chương trình sẽ trưởng thành, mang tới những trải nghiệm mới, vừa ý hơn trong những dịp lễ đặc biệt của đất nước.