GIA ĐÌNH CHỊ D. TRỞ LẠI GẶP CON SAU 3 NGÀY MẤT LIÊN LẠC KỊP THỜI ĐẾN TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG.

Cháu bé 13 tuổi mất tích bí ẩn từ Hà Nội đã bất ngờ được tìm thấy ở TP.HCM

GIA ĐÌNH TÌM THẤY CON SAU 3 NGÀY MẤT LIÊN LẠC

Ngày 23/7, cháu N.T.K.T., 13 tuổi, ở Hà Nội, đã mất tích khiến gia đình cùng dư luận vô cùng lo lắng. Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, tối 26/7, gia đình đã gọi điện báo tin vui: cháu đã được tìm thấy tại TP.HCM, an toàn.

Theo thông tin từ gia đình, sau khi phát hiện có manh mối về nơi con gái xuất hiện tại bến xe Ngã Tư Ga (phường An Phú Đông, TP.HCM), vợ chồng anh N.G.L. và chị N.T.D., bố mẹ của T., đã nhanh chóng bay vào TP.HCM để xác minh. Khoảng 8h sáng ngày 26/7, hai người đến bến xe này để gặp các tài xế xe ôm từng cung cấp thông tin cho gia đình.

Trong quá trình tìm kiếm, họ gặp một người đàn ông cho biết đã chở bé gái có đặc điểm giống T. vào sáng 25/7. Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tài xế này kể lại: Vào sáng hôm đó, ông thấy một bé gái mang túi nhỏ, nói giọng miền Bắc xin được chở về khu vực cũ của Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Người đàn ông nghi ngờ bé có thể bị lừa bán sang nước ngoài, nhưng bé gái khẳng định đang trên đường về nhà mẹ ruột.

Ban đầu, tài xế từ chối chở vì bé đi một mình, không có người lớn đi kèm, nhưng sau đó, một người đàn ông tự xưng là cha dượng của bé gọi điện nhờ chở bé đến đối diện trường THCS Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh mới. Tin theo lời, tài xế đồng ý chở bé, nhận tiền là 100.000 đồng. Sau 40 km, họ đến một ngôi nhà đối diện trường học, nơi một bé gái khác đã trả nốt số tiền còn lại.

Cháu T. đã được tìm thấy sau ba ngày mất tích. Ngay khi về nhà, tài xế xe ôm đã đọc được thông tin về vụ mất tích của bé trên mạng xã hội và nhanh chóng liên lạc với gia đình. Hình ảnh cháu đã được xác nhận là đúng là bé T.

Sau đó, tài xế chở gia đình anh L. và chị D. đến căn nhà gần Trường THCS Hậu Nghĩa. Tại đây, họ gặp bé T. và một người đàn ông được cho là liên quan. Cả hai khẳng định đã bắt xe công nghệ để chở bé T. trở lại Bến xe An Sương (TP.HCM) để về Hà Nội. Gia đình chị D. đã trình báo vụ việc với công an xã Hậu Nghĩa. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với công an phường An Phú Đông, TP.HCM để xác minh.

Đến tối cùng ngày, bé T. đã gặp lại bố mẹ tại trụ sở công an. Cháu bé khỏe mạnh, tinh thần ổn định, không có dấu hiệu hoảng loạn hay sợ hãi. Chị N.T.D. xúc động chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn các cơ quan chức năng, các tài xế, người dân và cộng đồng mạng đã hỗ trợ chúng tôi tìm lại con gái.”

Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, cộng đồng và lực lượng chức năng trong việc bảo vệ trẻ nhỏ khỏi các nguy cơ bị lừa đảo, bắt cóc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *