NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TRONG TÂM LŨ: HÀNH TRÌNH CỨU TRỢ GÂY NHIỀU NƯỚC MẮT VÀ NIỀM HI VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN
Trong những ngày mưa lũ dữ dội, hàng chục chiếc thuyền cứu trợ không ngại gian khổ vẫn vượt qua những tuyến đường ngập sâu để chuyển hàng tấn lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đến những khu vực bị cô lập tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Công tác cứu trợ diễn ra khẩn trương, xuyên đêm, nhằm bảo đảm rằng không hộ dân nào rơi vào cảnh đói khát.
Tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ, quân đội, công an cùng tình nguyện viên phối hợp nhịp nhàng, sử dụng thuyền và xe chuyên dụng vận chuyển hàng hóa đến từng địa bàn bị chia cắt. Mỗi chuyến hàng đều được kiểm đếm cẩn thận, ưu tiên những hộ nghèo, người già, trẻ nhỏ và người bệnh để đảm bảo mọi người đều nhận được sự giúp đỡ kịp thời.
Một hình ảnh cảm xúc về tình cảnh này là của chị Mai, một người mẹ nghèn nghẹn: “Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm.” Người phụ nữ ấy không khỏi bật khóc khi nghe tin chiếc thuyền chở cháu mình gặp tai nạn khi vượt khỏi khu vực nguy hiểm, nơi nước sâu tới 3 mét. Trong phút giây lo lắng tột cùng, chị Mai liên tục nắm chặt điện thoại, cầu cứu lực lượng chức năng mong nhận được thông tin về chỗ con trai. May mắn, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận, đưa cháu bé lên xuồng an toàn. Khi biết cháu đã an toàn, chị Mai không cầm được nước mắt, nghẹn ngào cảm ơn các chiến sĩ: “An toàn là điều quan trọng nhất.”
Nỗi lo lắng và mất mát cũng hiện rõ qua câu chuyện của anh Nguyễn Minh Thanh, cư dân phường Phan Đình Phùng: “Giờ lấy đồ cứu trợ chia nhau ăn uống, nước dùng dè sẻn. Mình sống trên tầng 2, đồ đạc dưới nhà đã mất hết rồi vì nước lên quá nhanh. Đi bộ hơn một km để ra đến nơi đây, nước cũng rút chậm.” Quanh anh, những chiếc mảnh xốp hoặc các can nhựa trở thành phương tiện di chuyển tạm bợ, giúp người dân đến các điểm cứu trợ hoặc thăm hỏi người nhà.
Ông Xuân Chiểu, một trong những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề, chia sẻ xót xa: “Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm ăn rồi. Nhà nó ở trong hồ Xương Rồng, cách đây khoảng 1 km.” Những chiếc xuồng chở hàng cứu trợ, đèn pin và các vật dụng cần thiết vẫn ngày đêm xuyên qua vùng lũ dữ, mang hy vọng đến từng gia đình còn đang vật vã trong dòng nước xiết.
Trước đó, đêm 7/10, lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tối đa nhân lực, phối hợp cùng các lực lượng Cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động để tổ chức sơ tán, cứu giúp những người bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt. Các tổ công tác luôn duy trì hoạt động liên tục, sử dụng xuồng máy để cứu người khỏi những khu vực hiểm trở. Trong đêm, ít nhất hai người dân đã được giải cứu và đưa đến nơi an toàn tại xã Trại Câu.
Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh vẫn đang ngày đêm phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, di dời những hộ dân còn mắc kẹt, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống. Những hình ảnh cảm động về tinh thần thiện nguyện và sự hy sinh của các chiến sĩ, tình nguyện viên đang góp phần làm dịu đi nỗi đau của mảnh đất này giữa dòng nước lũ dữ dội.