HÀ NỘI NHẬN CHỨNG NHỮNG GIÂY PHÚT ĐẦU NĂM HÀO HỨNG VỚI HÀNG NGHÌN NGƯỜI DƯU XUÂN TRONG KHUNG KHẮC NHÔN NHỊP, GÂY UNOÙ TẮC GIAO THÔNG TRÊN NHIỀU TUYẾN PHỐ.

NGƯỜI DÂN HÀ NỘI ĐỔ DỒN DU XUÂN TRONG NGÀY MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ

Hôm nay, ngày 18.2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, đường phố Hà Nội bất ngờ trở nên sôi động khi người dân đổ dồn đi du xuân, tận hưởng không khí đầu năm mới. Những con đường trung tâm thủ đô trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn thường lệ. Đặc biệt, đường Thanh Niên vào chiều cùng ngày đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông do lượng người chen chân du xuân tăng cao.

Các tuyến phố có nhiều điểm đến nổi tiếng như hồ Gươm, hồ Tây, chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng trong trạng thái đông đúc. Người dân đi bộ hoặc đi xe đều cố gắng giữ gìn trật tự, chấp hành luật giao thông, tạo không khí vui tươi nhưng văn minh trong ngày mở đầu xuân mới.

Các tuyến đường như Yên Phụ, Nghi Tàm, Đinh Tiên Hoàng cũng ghi nhận lượng khách tham quan tăng đột biến. Các em nhỏ trong trang phục áo dài, váy mới ríu rít bên cạnh bố mẹ, tạo nên hình ảnh rực rỡ của mùa xuân Hà Nội.

Không khí xuân tràn ngập khắp nơi, từ những quán kem nổi tiếng trên phố Thanh Niên đến các khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, vui nhộn ngoài trời. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, đông đảo du khách, học sinh và người dân đã đến xin chữ đầu năm, mong cầu may mắn, trí tuệ và bình an. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của người Hà Nội trong ngày Tết.

Cảnh tượng ngày mùng 2 Tết cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại, tạo nên một bức tranh sống động và tràn đầy sức sống của thủ đô trong những ngày đầu năm mới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *