Những hình ảnh kỳ lạ trong sáng Hà Nội lạnh 12 độ C phản ánh cuộc sống thời tiết khắc nghiệt
Trong sáng sớm ngày 6/1, Hà Nội chứng kiến khung cảnh khác thường do nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 11-13 độ C, trùng hợp với đợt không khí lạnh đáng kể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Không khí lạnh tràn về từ Đông Bắc mang theo gió buốt, khiến không khí se lạnh, trời nhiều mây, trời không mưa nhưng cảm giác rét buốt lan tỏa khắp phố phường.
Trên các tuyến phố trung tâm, hình ảnh quen thuộc của người dân vội vã trong áo khoác dày, khăn quàng kín cổ, găng tay, khẩu trang để đối phó với giá lạnh. Nhiều quán cà phê và hàng quán sáng sớm đều tỏa khói nghi ngút, trở thành điểm tụ tập để người dân sưởi ấm trước khi bắt đầu ngày mới.
Đặc biệt, xuất hiện nhiều hình ảnh độc đáo phản ánh sự chống chọi thời tiết khắc nghiệt của người dân thủ đô. Những đống lửa nhỏ được đốt ven đường để sưởi ấm, trở thành nơi tụ họp của lao động phổ thông, bán hàng rong và các tiểu thương trước giờ mở hàng. Một số người lớn tuổi còn ra đường đạp xe hoặc tập thể dục buổi sáng, bất chấp cái lạnh khắc nghiệt.
Bạn trẻ trùm chăn, đội mũ nồi và mặc áo mưa dày để tránh rét là những hình ảnh phổ biến tại các tuyến phố. Không ít người đã mang theo chăn hoặc quấn chặt trong áo phao, thậm chí có người còn quấn cả chăn lớn ra đường để chống chọi với cái lạnh buốt của mùa đông.
Các phương tiện giao thông như xe buýt vẫn hoạt động bình thường, trong đó nhiều người dân co ro trong áo phao dày, đeo khẩu trang, đợi chuyến xe giữa tiết trời rét buốt. Người dân còn tận dụng mọi cách như đốt lửa nhỏ, quấn chăn để giữ ấm khi di chuyển, đồng thời cho thấy sự thích ứng nhanh với thời tiết khắc nghiệt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 6/1, khu vực Hà Nội duy trì nhiều mây, gió Đông Bắc cấp 2-3, không mưa nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động từ 15 đến 17 độ C, cơn rét đậm vẫn duy trì suốt cả ngày, gây cảm giác rất rõ rệt về cái lạnh của mùa đông.