HÀNG CHỤC NGHÌN NGƯỜI TRONG VÒNG XÓM ĐƯỢC CHỜ ĐỢI, CHO MỖI NGƯỜI ĐỀU CẢM THẤY TỰ HÀO VỀ KHÁT VỌNG TỪ TRÁI TIM VIỆT NAM!

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam: Hơi thở tự hào dân tộc lan tỏa giữa lòng thủ đô

HOÀNH TRÁNG ĐÊM NHẬN HỨNG, GÂY NHIỀU CẢM XÚC

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP.Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đã thu hút hơn 30.000 khán giả có mặt trực tiếp tại Quảng trường Mỹ Đình. Hoạt động này nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công cùng Quốc khánh 2.9, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đoàn kết toàn thể người Việt.

MỞ ĐẦU BẤT NGỜ VỚI NGHỆ THUẬT ĐẾN TỪ NHIỀU LĨNH VỰC

Chương trình bắt đầu bằng ca khúc Việt Nam trong tôi là do Dương Hoàng Yến và Hà An Huy thể hiện, hòa quyện cùng dàn vũ công trong tà áo dài truyền thống và nón lá, tạo nên hình ảnh đậm nét dân tộc. Khán giả dưới sân khấu cùng hòa vào câu hát máu đỏ da vàng, như một hành động khẳng định sức mạnh và ý chí không chịu khuất phục của dân tộc qua suốt chiều dài lịch sử.

Hành trình kể chuyện dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam được khắc họa rõ nét qua Chương I mang tên Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam. Lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng qua hệ thống loa, cảm xúc lan tỏa: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập…” khiến nhiều người không khỏi cảm động và tự hào.

Các ca khúc và tiết mục tiếp sau như Tiến quân ca của Tùng Dương trong bộ áo dài in cờ đỏ sao vàng đã làm dậy lên tinh thần tự hào, kéo khán giả đứng dậy đồng ca, tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng. Chương trình còn khơi gợi lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước qua các tiết mục ca ngợi Hồ Chí Minh, Tổ quốc và những người anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước.

THÁO RẠNG VẺ ĐẸP ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỂM NHẤN VĂN HÓA

Chương II mang tên Một Việt Nam – Triệu trái tim, giới thiệu vẻ đẹp của quê hương qua các hình ảnh và tiếng nói đặc trưng của các vùng miền. Ca sĩ Hòa Minzy thể hiện ca khúc Quê hương, kết hợp hình ảnh cây tre, bờ đê, cánh diều, mang lại cảm xúc thăng hoa cho khán giả. Các tiết mục biểu diễn vẽ nên bức tranh phong phú của thiên nhiên, con người Việt Nam qua các tác phẩm như Tình ca Tây Bắc, Hồ trên núi, Mô tê răng rứa, Ngọn lửa cao nguyên, phản ánh sự đa dạng và đồng thuận trong tinh thần yêu nước.

Chương III có tên Tự hào là người Việt Nam, là lời khẳng định thế hệ hôm nay tự hào về trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và ý chí vươn lên. Những ca khúc như Hello Vietnam, Bắc Trung Nam một nhà, Tình yêu đất nước, Nối vòng tay lớn được thể hiện sôi động, đầy ý nghĩa, như một tuyên ngôn về niềm tin và hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước.

SỰ GÂY CẢM XÚC VÀ MỞ RỘNG TÌNH YÊU THƯƠNG

Những tràng pháo tay, những câu hát đồng ca, những cảm xúc dâng trào đã làm cho đêm nhạc trở thành một lễ hội lớn của lòng tự hào dân tộc. Chương trình không chỉ là sân khấu nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa của truyền thống, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và khát vọng vươn xa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Chương trình Tự hào là người Việt Nam đã thành công trong việc khơi dậy niềm tự hào, góp phần truyền cảm hứng, củng cố tinh thần đoàn kết và tự tin hướng về tương lai phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *