HÀNG CỨU TRỢ ĐẦY GẮN BÁO THANH NIÊN ĐƯA ĐẾN VÙNG RỐN LŨ XÃ HÒA XUÂN, ĐẮK LẮK GÂY NGƯỜI XUYÊN CẢNH TRONG NGÀY 23.11

CỨU TRỢ GẮN BÓNG – NIỀM TIN GỬI TRỌN TAY TRONG MÀU ÁO TỪ THIỆN GIỮA TRẬN LỤT KHÓ CỦA CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Vì xe chưa thể tiếp cận được xóm cầu vượt vùng rốn lũ xã Hòa Xuân, đoàn Đặng Tố Quyên cùng nhà hảo tâm ở Thanh Hóa đã nhanh chóng hỗ trợ xuồng máy để vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con gặp khó khăn. Tại Phú Yên cũ, các phần quà thiết thực như nước lọc, sữa, mì tôm, bánh mì ngọt, cá hộp cùng số tiền mặt 100 triệu đồng đã được trao tận tay những người dân đang phải chống chọi với thiên tai.

Toàn bộ số tiền và hàng hóa này do gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh gửi tặng, như một hành động sẻ chia từ trái tim trong những ngày tháng khó khăn. Những món quà ý nghĩa này không chỉ đơn thuần là vật chất, mà còn truyền tải niềm tin và hy vọng cho bà con vùng lũ qua sự phối hợp của Báo Thanh Niên.

Chị Nguyễn Thị Út Duyên, 33 tuổi, sống tại xóm Mới, thôn Phú Khê 2, xúc động kể lại: “Lúc lũ về, gia đình em không kịp dọn đồ đạc, chỉ chạy sang nhà hàng xóm cao hơn để tránh lũ. Khi lũ rút, mọi thứ trong gia đình bị cuốn trôi hết. Cuộc sống làm nông khốn khó, giờ lũ qua lại càng thêm phần gian nan.”

Cùng số phận còn có chị Huỳnh Đặng Trang Thư, 31 tuổi. Vợ chồng chị vay mượn để xây dựng căn nhà cấp 4 mái tôn, mong một mái ấm ổn định. Tuy nhiên, trận lũ đã sập đổ toàn bộ tường nhà, khiến cuộc sống của họ thêm ngổn ngang: “Chúng em tích cóp vay mượn để xây nhà, cố gắng xây thêm gác lửng để đề phòng lũ. Ai ngờ lũ năm nay quá dữ, dòng chảy mạnh làm sập hết tất cả,” chị Thư buồn rầu chia sẻ.

Trong những ngày này, hình ảnh những chuyến xe từ thiện nối đuôi nhau về Hòa Xuân khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Ông Nguyễn Quốc Thạnh, 47 tuổi,may mắn thoát nạn khi cùng gia đình chạy qua nhà người thân khi căn nhà của ông bị lũ tràn qua. Ông xúc động: “Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ, giúp đỡ. Lũ năm nay cao tới bằng năm 1981, nhưng nước chảy mạnh và dữ dội hơn bao giờ hết.”

Bà Lê Thị Trưng, 80 tuổi, mẹ của ông Thạnh, rưng rưng cảm kích: “Cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ. Năm nay lũ lụt lớn quá, dân không kịp trở tay. Mực nước hồ năm nay cao ngang bằng năm 1981, nhưng đợt này chảy xiết hơn hẳn.”

Trong những hoàn cảnh éo le, sự chung tay của cộng đồng và các nhà hảo tâm đã góp phần làm dịu đi phần nào nỗi đau của những người dân vùng rốn lũ. Niềm tin và nghị lực sống vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của những người dân nơi đây, đợi chờ những ngày mai tươi sáng hơn sau những ngày tháng khó khăn này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *