HÀNG NGÀN NGƯỜI TUYẾT CHIẾU TRẬN THẮNG NGỌT NGÀO CỦA U.22 VIỆT NAM Ở TP.HCM!

HÀ NỘI ĂN MỪNG ĐỘC NHẤT, NGƯỜI DÂN TPHCM ĐỔ XÔ ĐI KHĂP CHỐC CHỨC VÔ ĐỊCH CỦA U.22 VIỆT NAM

Sau chiến thắng lịch sử giành chức vô địch SEA Games 33 của đội tuyển U.22 Việt Nam, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ xô xuống các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để ăn mừng. Từ các con phố nổi tiếng như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, mọi nẻo đường đều tràn ngập không khí vui tươi, náo nhiệt và tự hào dân tộc.

TRUNG TÂM TP.HCM CHÀO ĐÓN “BIỂN NGƯỜI” VUI MƯNG U.22 VIỆT NAM

Trong suốt buổi tối, hàng nghìn cổ động viên tụ tập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, theo dõi trận chung kết qua màn hình khổng lồ, hòa chung trong không khí tưng bừng chúc mừng chiến thắng của đội nhà. Tại các tuyến đường như đường Hồ Tùng Mậu, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, người dân tỏ rõ sự phấn khích, không ngại tụ tập, hò hét liên tục.

Lúc 23 giờ 20, không khí tại đường Hồ Tùng Mậu vẫn náo nhiệt khi hàng trăm người vẫn thảnh thơi hát vang, reo hò vui mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nước nhà. Các tuyến phố đều biến thành sân khấu lớn của niềm tự hào và đoàn kết.

BẢO VỆ ĐAM MÊ TỪ BÌNH DƯƠNG, NGƯỜI DÂN ĐỒNG LOẠT CHIA SẺ CẢM XÁC

Ngọc (18 tuổi), một cổ động viên trẻ từ Bình Dương, đã mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhóm bạn chạy xe máy xuống trung tâm để cổ vũ cho đội tuyển. Ngọc chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi cảm nhận được khí thế sục sôi như thế này, tự hào lắm. Dù đi xa nhưng thấy người dân hồ hởi, reo hò vui vẻ, tôi cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa.”

Trong khi đó, Lê Á Đông (phường Bình Thạnh) không giấu nổi niềm vui khi cầm cờ Tổ quốc vẫy vẫy, hét lớn: “Việt Nam vô địch!”, anh nói: “Tôi rất vui vì các chiến binh của chúng ta đã làm nên kỳ tích. Tôi đã xuống đường nhiều lần để ăn mừng mỗi lần đội tuyển chiến thắng, cảm giác rất tuyệt vời.”

NGƯỜI TRẺ CẦM BIỂU NGHỊ VÀO HÀNH ĐỘNG TẬN HƯỞNG BÀN THẮNG

Nhiều bạn trẻ mang theo các biểu ngữ, băng rôn với dòng chữ “Việt Nam vô địch” hoặc “Chúng ta đã làm nên lịch sử”. Trên đường Tôn Đức Thắng, vào khoảng 22 giờ 50, nhóm bạn trẻ cùng nhau dắt xe, hò reo khi chứng kiến hàng nghìn người tụ tập, không khí tươi vui như lễ hội. Các khu vực trung tâm đều kín người, xe cộ, biến thành nơi ăn mừng lớn nhất từ trước tới nay.

HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN RỘN RÀNG, CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ

Bên cạnh đó, hình ảnh cầu thủ Thái Lan gục ngã trên sân, trong khi cầu thủ Việt Nam được đồng đội, cổ động viên vây quanh, thể hiện rõ cảm xúc chiến thắng. Hàng loạt hình ảnh người dân đứng kín các tuyến phố, cầm cờ, reo hò trong tiếng nhạc và lời ca tự hào về thành tích của đội nhà.

Chung kết kịch tính đã kết thúc trong niềm vui khôn tả, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân TP.HCM nói riêng và toàn thể đất nước nói chung. Đây là khoảnh khắc lịch sử, minh chứng cho sức mạnh, ý chí của bóng đá Việt Nam và tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *