NGƯỜI DÂN HÀ NỘI ĐỒNG LOẠT CHUẨN BỊ TRƯỚC GIỜ DIễU BINH, DUYỆT ĐỊA ĐIỂM NGAY TỪ 36 GIỜ TRƯỚC
Sáng 31/8, trung tâm thủ đô Hà Nội đã bắt đầu sôi động khi đông đảo người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm để giữ chỗ cho lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2/9 tới đây. Những tấm chiếu, bạt, và đồ dùng khác được trải kín các vỉa hè bất chấp thời tiết thất thường của Hà Nội trong những ngày qua, thể hiện tinh thần hào hứng của người dân trước sự kiện trọng đại của đất nước.
Ngay từ tối hôm trước, nhiều người đã đến từ sớm, đặc biệt là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễn ra trong ngày hôm qua. Khung cảnh đông đúc, sôi động khiến các tuyến phố quanh Hồ Gươm và các trục đường chính trở nên nhộn nhịp, đầy háo hức chờ đợi ngày diễn ra chương trình chính thức. Nhiều người tranh thủ trải chiếu, mang theo đồ ăn, nước uống để chờ đợi cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, TP Hà Nội đã khuyến cáo người dân không nên đi quá sớm để tránh những rủi ro về thời tiết đột ngột như mưa, sấm chớp gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Các tuyến đường chính như Nguyễn Thái Học, Kim Mã trở nên chật kín người từ sáng sớm, dự kiến việc tìm kiếm vị trí đẹp sẽ khó khăn sau 6h sáng khi mọi điểm đã đông nghẹt. Những người có thể lựa chọn là các khu vực có màn hình LED lớn để theo dõi sự kiện hoặc chấp nhận đứng xa với tầm nhìn hạn chế hơn.
Anh Nguyễn Văn Dũng, đến từ Thanh Hóa, đã mang theo poster với thông điệp “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” để cổ vũ sự kiện. Anh đã có mặt tại vị trí gần Ngã tư Hùng Vương – Trần Phú từ 5h sáng ngày 31/8 để giữ chỗ cho gia đình gồm hơn 10 người. Chia sẻ về ý nghĩa của chiếc poster, anh Dũng cho biết: “Tôi tự hào và yêu quê hương, muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, ai qua đều háo hức muốn chụp hình cùng. Ngoài tấm bảng này, tôi còn chuẩn bị áo lá cờ và băng rôn để mặc vào ngày 2/9.”
Không chỉ anh Dũng, nhiều mẹ bầu như Nguyễn Thanh Vân cũng tranh thủ từ sáng sớm có mặt tại trung tâm thủ đô để giữ chỗ xem diễu binh. Chị mang theo đồ ăn, thuốc men, sẵn sàng vượt nắng, mưa để đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho chuyến “đu concert” trực tiếp này. Chị chia sẻ: “Đi vòng quanh tìm chỗ đẹp mãi mới được như ý, gia đình đều thay phiên nhau cố gắng giữ chỗ. Dù nắng hay mưa, chỉ sợ cấn bụng thôi, còn việc xem hết các phần của lễ kỷ niệm là điều quan trọng.”
Hình ảnh các gia đình, nhóm bạn trẻ, các mẹ bầu chuẩn bị chu đáo để đón chờ sự kiện đã trở thành hình ảnh đặc trưng của những ngày này. Trần Nhã Uyên, một người dân tham gia, chia sẻ: “Em đã chuẩn bị trước cả ngày để tranh thủ sơ cứu, tránh kẹt xe, kẹt chỗ. Em đi cùng 6 người, phải thay nhau ra lấy chỗ, mang theo ô, đồ ăn, và cả đồ dự phòng. Đây là dịp hiếm có trong đời, nên em muốn không bỏ lỡ.”
Trong chiều ngày 31/8, không khí trung tâm Hà Nội càng trở nên sôi động hơn khi nhiều nhóm người dân cùng nhau trải chiếu, dựng bạt, nói chuyện rôm rả, chuẩn bị tâm thế cho ngày lớn sắp tới. Dù thời tiết có lúc nắng gắt, lúc mưa bất chợt, nhưng người dân vẫn giữ vững tinh thần háo hức, yêu nước, không ngần ngại chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo có thể theo dõi toàn bộ chương trình.
Dưới ánh nắng, mưa dầm và sự hối hả của những ngày cuối cùng, rõ ràng mỗi người dân đều có ý thức cao về sự kiện lịch sử này. Họ sẵn sàng chờ đợi, chuẩn bị mọi phương tiện, kết hợp tinh thần đoàn kết để hướng về ngày Quốc khánh 2/9, một ngày trọng đại của đất nước, với niềm tự hào và hy vọng về tương lai.