HÀNH ĐỘNG CỨU TRỢ ĐẶC BIỆT: HÀ NỘI TRONG HÀNH TRÌNH GÓP SỨC VÙNG LŨ
Lâm Thái Vân, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TP.HCM), cho biết nhóm của em gồm các học sinh, sinh viên từ nhiều trường như Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Khuyến và ĐH Kinh tế TP.HCM. Sau khi nghe tin về mưa lũ, thấy hình ảnh và tin tức về hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng lũ, tất cả đều tự nguyện đến điểm tập kết để góp sức. Vân chia sẻ: “Thương đồng bào nên tụi em muốn đến đây phụ giúp xếp quần áo cũ. Chúng em tới từ 1-2 giờ chiều, chỉ trong vài tiếng đã hỗ trợ xếp đồ, phân loại, đến đếm từng gói quà.”
Cánh cửa nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM trở thành nơi tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ, với gần 100 tấn quà gồm bánh, sữa, mì gói và đặc biệt là quần áo từ khắp nơi gửi về. Sau lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, người dân đã mang tới đủ loại quần áo mới cũ, từ áo ấm, áo khoác, đồ trẻ em đến đồ công sở và đồng phục. Các tình nguyện viên cẩn thận kiểm đếm, phân loại rồi đóng gói theo từng nhóm, đảm bảo bà con nhận được quần áo phù hợp nhất.
Trần Thị Mộng Bình, sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức, cùng chị gái là Như Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM, có mặt từ sáng sớm để xếp đồ và chuẩn bị vận chuyển. Bình tâm sự: “Lần đầu tiên mình thấy một kho đồ nhiều đến vậy, như cả núi quần áo. Hy vọng những túi quần áo này sẽ sớm đến tay bà con để họ bớt khó khăn.” Cả hai đều mong muốn bà con vùng lũ sớm vượt qua cơn đại họa, và những đóng góp nhỏ bé của họ sẽ góp phần làm dịu đi nỗi đau chung.
Không khí tại điểm tập kết hôm đó rộn ràng và đậm tình người. Võ Thị Diệu Thắm, 25 tuổi, chia sẻ: “Chúng mình vừa gấp quần áo, vừa trò chuyện thân mật, thỉnh thoảng còn hát vang những bài hát sôi động. Ai cũng mong công việc này nhanh chóng kết thúc để hàng hóa đến đúng nơi.” Các nhóm tình nguyện đều hào hứng, làm việc như một gia đình chung, chung tay mang lại hy vọng cho đồng bào vùng lũ.
Chị Lâm Thị Thanh Phát, đại diện điểm tập kết, cho biết lượng hàng về tăng mỗi giờ: “Chỉ trong ngày đầu, chúng tôi đã chuyển khoảng 100 tấn hàng đi. Ngày hôm sau, con số này tiếp tục tăng thêm hàng trăm tấn nữa.” Hiện tại, các đơn vị cần thêm các vật dụng như nilon, băng keo, thùng giấy, đồng thời cần thêm tình nguyện viên để hỗ trợ bốc xếp và vận chuyển. “Chúng tôi đang ngưng nhận hàng để tập trung phân loại, đóng gói thật cẩn thận và nhanh chóng chuyển đi,” chị Phát nói.
Dù đã ngưng tiếp nhận, vẫn còn nhiều người dân, tình nguyện viên đến tận nơi, bộc lộ sự tiếc nuối vì không kịp gửi quà cho đồng bào vùng lũ nhưng vẫn hy vọng mọi thứ sẽ sớm đến nơi cần thiết. Những hình ảnh về “núi quần áo” tại nhà văn hóa khiến ai nấy đều xúc động và mong rằng những tấm lòng sẽ góp phần giúp bà con vượt qua thời gian khó khăn này. Một số tình nguyện viên còn hào hứng chia sẻ cảm xúc khi nhận được băng keo, thùng giấy hoặc lời động viên từ các nhà hảo tâm, góp phần làm tăng khí thế thiện nguyện trong ngày đặc biệt này.