HÀNG TRĂM NGƯỜI ẨN NẤP TRONG CHÙA DO LŨ LỤT CƯỚP ĐIỆN
Trong những ngày tháng 11 vừa qua, trận lũ lịch sử đã khiến hàng trăm người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, phải tìm chốn trú ẩn trong các ngôi chùa để tránh dòng nước cuồn cuộn. Đến thời điểm hiện tại, dù lũ đã rút, hình ảnh người dân chen chúc, bất lực trong chánh điện chùa Long Quang vẫn còn in đậm trong tâm trí những ai chứng kiến.
Chỉ huyết từ câu chuyện của bà Trần Thị Thúy Hồng, sống tại thôn Mỹ Xuân 1, đến tận đêm khuya bà vẫn còn nhớ rõ cảm giác nằm võng trong nước lũ, trong chánh điện linh thiêng của chùa. Ngày 19.11, khi nước bắt đầu tràn về, bà cùng nhiều người dân địa phương đã chạy vào chùa để tránh lũ. Ban đầu, mọi người tụ tập bên ngoài, nhưng khi nước dần dâng cao, họ đã chuyển vào trong chánh điện, nơi có những bàn thờ và tượng Phật cổ kính.
Bà Hồng kể lại, “Nước kéo đến các bậc thềm, rồi lên tới mặt sàn chánh điện. Lúc đó mọi người còn đông, đứng chật kín trong chùa. Thầy trụ trì cùng một số người dọn dẹp lư hương, đồ thờ rồi leo lên bàn thờ để tránh nước.” Đêm về khuya, nước vẫn tiếp tục dâng cao, cao hơn một mét so với mặt sàn. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ đều trèo lên bàn thờ chính hoặc ôm tượng Phật để giữ an toàn. Nhiều người, kể cả người già yếu, phải đứng trong nước, cố gắng giữ bình tĩnh giữa cơn sóng dữ.
Trong số những khó khăn đó, một cụ già không may qua đời vì lũ lớn, thi thể được đặt tạm trong chiếc xuồng nhỏ cột chặt trong chánh điện. Hàng chục phụ nữ, trẻ em, trong đó có những người mang bầu, đã ngồi ôm tượng Phật lớn suốt đêm, không dám di chuyển để tránh bị trượt ngã hoặc đuối nước. Thậm chí, nơi thờ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma cao tới 3 mét cũng có người trèo lên ôm chặt tượng để không bị rơi xuống dòng nước cuốn xiết.
Bà Hồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy trụ trì, người đã xuất hiện cùng đồng hành, đi khắp nơi hỗ trợ người dân còn kẹt lại trong lũ. “Nếu không có chùa, chắc chúng tôi đã gặp khó khăn vô cùng,” bà nói. “Thầy trụ trì đã tận tình giúp đỡ, đi qua những vùng nước lớn để đưa người dân vào trong chùa trú ẩn.”
Phụ nữ mang bầu vẫn nhớ như in đêm dài đó. Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh sống tại thôn Mỹ Xuân 1, là một trong những người may mắn thoát khỏi trận lũ trong tình trạng nguy hiểm. Ngày 19.11, ban đầu chị còn cố gắng sống chung với lũ tại nhà, nhưng nước dâng cao quá bụng, buộc gia đình gồm chồng, con gái và chị phải di tản sang chùa. Đến ngày thứ hai, khi lũ vẫn không giảm, chị cùng những phụ nữ khác trèo lên tượng Phật lớn trong chánh điện để tránh dòng nước dữ dội.
Chị Phượng chia sẻ rằng, “Tôi leo lên tượng Phật rồi phải đu lại tay, chân cứ giữ chặt mới không đổ xuống. Cả đêm tôi cứ ngồi đó, mệt lử, đau lưng. Lúc đó, tôi chỉ mong sao trời sáng để có thể thoát khỏi cảnh này.” Mặc dù rất mệt mỏi và nỗi lo lắng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ, cuối cùng chị đã được đưa ra khỏi vùng lũ an toàn.
Chị kể tiếp, “Ngày thứ ba, chồng và con tôi tới đón. Chúng tôi trèo lên xuồng, nhưng hành trình qua dòng nước cuồn cuộn rất gian nan. Xuồng đi vòng vòng mãi mới đến được UBND xã. Đến đó, chúng tôi chỉ ở tạm vài tiếng trước khi được giải cứu đúng lúc.” Trong giây phút đó, sự sống còn của chị Phượng và gia đình như một phép màu, đặc biệt khi cô bé con vì quá lạnh và đói đã có dấu hiệu ngất xỉu.
Cho đến giờ, hình ảnh người dân trong thôn Mỹ Xuân 1 ôm tượng Phật, chen chúc trong chánh điện chùa Long Quang tránh lũ vẫn còn đọng lại trong ký ức. Nhờ sự sẻ chia, tận tâm của thầy trụ trì và sự giúp đỡ của các đoàn cứu hộ, nhiều người đã thoát khỏi cơn hoạn nạn trong gang tấc, để lại những bài học về sự đoàn kết và lòng nhân ái trong thời khắc khắc nghiệt của thiên nhiên.