HÀNG TRĂM NGƯỜI ĐỒNG LOẠT TRÊN KHẮP MÙA CHIỀU ĐỂ GỬI GẮM YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH GHI DẤU NIỀM TIN CỦA BÁO THANH NIÊN

TRÂN TRỌNG HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG: HÀNG TRĂM NGƯỜI BƠI VÌ TRẺ MỒ CÔI TRÊN KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC

Trong sáng sớm ngày 31.8, trước khi trời còn chưa sáng rõ, hàng trăm người từ khắp các miền đất nước đã cùng nhau tham gia hoạt động bơi lội nhằm hưởng ứng sự kiện A80 – bơi vì trẻ mồ côi, góp phần hỗ trợ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Đây là một hành trình đầy ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia và trái tim nhân ái của cộng đồng.

Nhiều hình ảnh về hành trình bơi lội đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, ghi lại những khoảnh khắc chinh phục thử thách của các vận động viên và người tham gia. Không chỉ dừng lại ở đó, mọi người còn gửi những tin nhắn chuyển khoản ủng hộ trẻ em mồ côi thành công, chung tay mang lại hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh. Tính đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, gần 400 người đã góp gần 60 triệu đồng, cùng hàng chục chiếc áo thun đặc biệt, tất cả đều nhằm mục đích quyên góp để hỗ trợ trẻ mồ côi.

Tại Hà Nội, hơn 50 người gồm nhiều gia đình đã có mặt tại hồ bơi Nhà văn hóa Thanh Xuân để tham gia hoạt động. Ngay sau khi hoàn thành, đại diện khu vực miền Bắc, anh Nguyễn Văn Thủy, đã trao tặng “áo finisher” do câu lạc bộ bơi Trisport – dạy bơi chuyên nghiệp Nam Định tài trợ, yêu cầu mỗi người ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng, toàn bộ số tiền sẽ dành cho chương trình từ thiện.

Chị Phùng Thu Hằng, đại diện SClub – Swimming Club tại Hà Nội, chia sẻ sau sự kiện: “Chúng tôi quyết định ủng hộ 3,9 triệu đồng, trích từ quỹ của các học viên thành lập để giúp đỡ các em nhỏ mất cha mẹ do dịch COVID-19. Đây là cách để các thành viên thể hiện tinh thần thiện nguyện và lan tỏa yêu thương.”

Trong khi đó, hoạt động tại miền Trung cũng sôi nổi với nhiều người đã hoàn thành cự ly 2,9 km và hẹn nhau đạp xe tiếp theo để truyền tải thông điệp của chương trình. Tại TP.HCM, hồ bơi K690 ở phường Gò Vấp đón tiếp khoảng 30 người, trong đó có 8 người đã vượt qua cự ly 29 km đầy thử thách.

Các hình ảnh quý giá ghi lại cảnh người trẻ, người lớn bền bỉ luyện tập, chinh phục thử thách qua nhiều cự ly khác nhau, trong đó có những vận động viên như Nguyễn Ngọc Thiết và Trần Hùng Hải Nguyên đạt thành tích ấn tượng. Nguyễn Ngọc Thiết, một vận động viên Paralympic, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi bơi cự ly dài như thế này. Chương trình thật sự rất ý nghĩa, giúp mọi người thử thách bản thân và chung tay hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.”

Bảo vệ trẻ mồ côi không chỉ là hoạt động xã hội, đó còn là sứ mệnh của cộng đồng nhằm lan tỏa yêu thương và sẻ chia. Từ ngày phát động vào tháng 9 năm 2021, chương trình đã quy tụ hơn 65 tỷ đồng để bảo trợ lâu dài, hỗ trợ khẩn cấp và cấp học bổng cho hơn 449 trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19. Ngoài ra, trong tháng 10 và 11 năm 2024, Báo Thanh Niên cũng phối hợp bảo trợ 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại các tỉnh miền Bắc, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hành trình năm nay là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, khát khao lan tỏa yêu thương không biên giới và mong muốn tạo ra sự khác biệt cho những mảnh đời bất hạnh. Bởi, cùng con đi tiếp cuộc đời chính là cách chúng ta chung tay xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, nơi những trái tim nhân ái luôn lan tỏa yêu thương đến từng góc nhỏ của xã hội.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *