Người đàn ông tấn công hàng xóm rồi châm lửa đốt nhà: Câu chuyện rối ren bắt nguồn từ tiếng nhạc ầm ĩ
Ngày 2.11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (Thành phố Thủ Đức cũ) đang điều tra vụ việc liên quan đến ông P.V.H (49 tuổi), sau khi ông này gây ra hành động phạm pháp nghiêm trọng tại địa phương. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai, giám định tâm thần và làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.
Trước đó, sáng ngày 1.11, tại khu vực nhà dân trên đường 275, ông H. đã dùng hung khí tấn công hàng xóm, khiến người này bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, ông H. quay về nhà, đóng cửa cố thủ. Phía cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và thực hiện các biện pháp tiếp cận, vận động nhằm thuyết phục ông H. đầu hàng. Tuy nhiên, ông này có biểu hiện bất thường về tâm lý, không hợp tác.
Trong quá trình cố thủ, ông H. đã gom quần áo rồi châm lửa đốt ngôi nhà của mình. Ngọn lửa được lực lượng cảnh sát nhanh chóng dập tắt. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau nhiều giờ thuyết phục căng thẳng, các cán bộ đã thành công trong việc khống chế và đưa ông H. về trụ sở để làm rõ vụ việc.
Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn do tiếng nhạc ầm ĩ từ nhà hàng xóm vào sáng sớm, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông H. Sau khi ông qua nhắc nhở, thì xảy ra tranh cãi gay gắt. Trong cơn giận dữ, ông đã dùng dao tấn công hàng xóm.
Ông H. sống một mình trong căn nhà trên đường 275 và được xác định có dấu hiệu bất thường về tâm lý. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.