HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI CHA BẤT TỈNH GIỮA LÒ HỎA ĐÃ TRỞ THÀNH ĐIỀU KHOA DIỄN CỦA MỘT BI KỊCH CỰC KỲ ĐAU THƯƠNG!

VỤ CHÁY NHÀ KHÁNG NGHỊCH CẢNH CẢO CÓ 4 NGƯỜI TỬ VONG: CẦU CỨU VÀ NỖ LỰC GIẢI CỨU ĐAU ĐỚN

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong, UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, hỗ trợ và lo hậu sự cho các nạn nhân. Theo UBND xã, có một bé sơ sinh 1 tháng tuổi may mắn sống sót sau vụ cháy và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Công an địa phương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bé sơ sinh thoát chết kỳ diệu vì được cha quấn khăn ướt ôm chặt trong lòng, giữ lấy hơi thở cuối cùng – hình ảnh khiến nhiều người xúc động. Hiện trường vụ cháy cháy dữ dội, đổ nát và để lại nỗi đau thương mất mát lớn lao cho gia đình và cộng đồng.

Người dân khu vực gần đó kể lại, khi họ chạy tới ứng cứu, lửa đã bao trùm toàn bộ phía trước căn nhà, sức nóng dữ dội khiến không ai dám tiếp cận. Ông Nguyễn Thanh Tú, người ở nhà sát vách, cho biết: “Chúng tôi kịp hô hoán, gọi lực lượng chức năng và cố gắng tiếp cận từ phía nhà bên cạnh. Nhưng lửa lan nhanh, khói mù mịt, khó lòng tiếp cận được phía trong.”

Trong nỗ lực giải cứu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh Đắk Lắk đã có mặt, triển khai các biện pháp dập lửa và phá tường để vào bên trong khám nghiệm. Khi vào đến nơi, họ phát hiện các nạn nhân đều nằm trong phòng ngủ. Theo lời khai của người dân chứng kiến, anh D. đã dùng chăn ướt quấn quanh người để che chắn, ôm lấy vợ và các con trong cố gắng thoát khỏi khói độc, nhưng đều không thành. Tất cả đều tử vong do ngạt khí.

Chỉ bé nhỏ gần 1 tháng tuổi may mắn còn thở khi được anh D. ôm chặt trong lòng để đưa ra ngoài. Bé sau đó nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Hải, người dân xã Hòa Phú, kể lại: “Khi nghe tin vụ cháy, tôi chạy tới thì lửa đã cháy dữ dội phía trước căn nhà. Chúng tôi cùng lực lượng chức năng đập tường phía sau để cứu các nạn nhân mắc kẹt. Khi đập thủng tường, khói độc xộc vào mù mịt. Người cha, anh D., lúc đó bất tỉnh, nằm sấp trong khi ôm lấy con trai nhỏ.”

Ông Hải mô tả cảnh tượng đau lòng: “Thấy người cha che chở cho đứa con nhỏ, chúng tôi rất cảm động và xót xa. Lúc đó, các nạn nhân đều bị ngạt khói chứ không bị cháy trực tiếp.”

Tình hình sức khỏe của bé sơ sinh còn rất yếu, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai chỉ mới 1 tháng tuổi và được chẩn đoán suy hô hấp độ 2, nhiễm trùng huyết sơ sinh, cùng với các vết bỏng trên đầu, cổ, lưng và nhiều vùng khác. Các bác sĩ đang cố gắng chăm sóc, theo dõi sát sao tình hình của bé.

Vụ cháy bắt đầu khoảng 2h55 cùng ngày tại ngôi nhà nằm trên Quốc lộ 14, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú. Chất liệu trong nhà chủ yếu là đồ điện nước và nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh, dữ dội. Đến thời điểm đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để triển khai chữa cháy và cứu hộ, nhưng tất cả đều không tránh khỏi thảm kịch. Trong số các nạn nhân có T.T.T.N (sinh năm 1997), H.K.D (sinh năm 1990), H.B.H (sinh năm 2017) và H.B.L (sinh năm 2021).

Vụ việc gây rúng động cộng đồng và để lại nỗi đau sâu sắc, đặc biệt khi các nạn nhân đều là thành viên trong một gia đình. Hành trình của các chiến sĩ cứu hỏa, của những người hàng xóm và gia đình nạn nhân vẫn đang tiếp tục để làm rõ nguyên nhân và đưa ra các biện pháp hỗ trợ, ổn định tâm lý cho người thân của các nạn nhân.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *