TRƯNG CẤU NGHĨA TỬ HỌA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH: HÀNH TRÌNH ĐÓN TIỄN NGHĨA TÁC TỪ CHÙA VĨNH NGHIÊM ĐẾN THÁP LINH PHONG
Ngày 12.10 đã trở thành ngày đặc biệt trong đời sống tâm linh của cộng đồng phật tử tại TP.HCM và Vũng Tàu khi hàng nghìn tăng ni, phật tử đã tụ họp để tiễn đưa kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, một trong những bậc cao tăng đức độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Từ sáng sớm, không khí trang nghiêm, đầy xúc cảm bao trùm khu vực chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM). Gia đình bà Vũ Thị Vượng, sống gần chùa, kể lại rằng họ đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị đón nhận linh cữu của đức trưởng lão hòa thượng. Sau lễ truy niệm tại chùa Vĩnh Nghiêm, đoàn xe đưa kim quan hòa thượng di chuyển về Vũng Tàu qua chùa Linh Phong Thiền Uyển, nơi lễ nhập tháp được tổ chức linh thiêng.
Các phật tử, từ những người đã quen biết lâu đến những người mới lần đầu gặp mặt, đều chung tâm trạng kính cẩn và xúc động. Diệu Nhẫn, một phật tử ở Vũng Tàu, cho biết gia đình chị đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước để đón tiếp linh cữu, đồng thời chia sẻ: “Cụ là vị cao tăng đức độ, từ nhỏ tôi đã biết và kính trọng. Sau này gia đình tôi chuyển đến đây sinh sống, luôn đặc biệt quan tâm tỏ lòng thành kính với Ngài.”
Trong buổi lễ, các hoạt động trang nghiêm diễn ra bên cạnh khu vực nhập bảo tháp. Những hình ảnh về cuộc đời và hành trạng của trưởng lão hòa thượng được trưng bày trang trọng nơi chùa, thể hiện sự kính trọng của toàn thể tăng ni, phật tử. Đặc biệt, lễ truy niệm do hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì đã làm rõ nét nghĩa cử thiêng liêng của một bậc cao tăng trong sự nghiệp hoằng pháp và độ sinh.
Đoàn xe đặc biệt chở linh cữu của Ngài rước về tháp tại chùa Linh Phong Thiền Uyển trong sự trang nghiêm và kính cẩn. Các hình ảnh ghi lại quá trình di chuyển và lễ nhập tháp thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn sâu sắc của cộng đồng dành cho trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh. Các hoạt động trang trí, cờ hoa, lư hương và hoa tươi trang trí khu vực nhập tháp đều thể hiện tấm lòng thành kính của hàng nghìn phật tử.
Cuối cùng, tại buổi lễ, những lời chia sẻ xúc động của các tăng ni, phật tử thể hiện niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của đức trưởng lão. Đây không chỉ là lễ tang theo nghi thức Phật giáo mà còn là dịp để cộng đồng hòa quyện trong lòng kính cẩn và tri ân một vị cao tăng đã cống hiến cả đời cho Phật pháp và dân tộc.