NHỮNG ÁNH NHỊN NGỌT NGÀO GÂY SỐT TRÊN MẠNG XÃ HỘI: MỐI TÌNH QUÂN NHÂN ĐƯỢC VÌ NGƯỜI THIẾU NHIÊU THỨC
Trong những ngày tháng 8 này, hình ảnh về tình cảm chân thành và sâu đậm giữa anh Dương Thanh Bình (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phương Thanh (25 tuổi) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Khoảnh khắc xúc động khi chị Thanh chỉnh lại quân phục cho chồng trước giờ diễu binh không chỉ làm lay động trái tim người xem mà còn phản ánh một phần đời sống yêu thương thấm đẫm trách nhiệm của những người chiến sĩ nơi tuyến đầu.
Ở buổi luyện tập tổng hợp diễn ra tại đường Ngọc Hà (Hà Nội), anh Bình thuộc khối Quân Nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu, cùng với vợ là thành viên của Đoàn Nghi lễ, phụ trách hát quốc ca. Trong phút giây giải lao, dù chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ vẫn dành những lời động viên, những cử chỉ sẻ chia nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Anh Bình kể lại: “Trong giờ giải lao, mình tranh thủ chạy xuống gặp vợ. Thấy chồng hớt hải, vợ mình nhanh tay chỉnh lại ve áo, cổ cồn, khẽ dặn dò: ‘Cố lên!’ rồi giục mình trở lại vị trí vì buổi hợp luyện sắp bắt đầu.” Khoảnh khắc đó, theo anh, là nguồn động lực lớn giúp họ vượt qua mọi thử thách.
Chị Thanh chia sẻ thêm: “Chúng tôi là một trong số ít cặp đôi quân nhân cùng đơn vị. Chia sẻ những giây phút này trên mạng xã hội, tôi muốn lan tỏa hình ảnh đẹp về tình cảm đồng hành trong công việc của những người lính trẻ.” Thật không ngờ, hình ảnh giản dị nhưng chân thành ấy lại nhận về phản hồi rộng rãi, nhiều lời khen ngợi về sự dễ thương và tình cảm đậm đà của họ.
Anh Bình cho biết, họ đã tham gia các đợt diễu binh khác nhau: A70 tại Điện Biên, A50 tại TP.HCM và đợt A80 tại Hà Nội. Trong khi đó, chị Thanh tham gia tất cả các đợt này, dù có lúc họ phải xa nhau vì nhiệm vụ. Năm ngoái tại lễ diễu binh ở Điện Biên, khi đó còn chưa cưới, anh kể: “Thanh thường xuyên gửi đồ ăn, thức uống qua đường bưu điện, tìm hiểu sở thích của tôi để giúp tôi cảm thấy được quan tâm nơi xa nhà.” Nỗ lực của cô đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng anh.
Sau khi cưới vào tháng 11 năm ngoái, cả hai đều cùng công tác trong đơn vị, bắt đầu những ngày tháng bận rộn hơn. Trong lễ kỷ niệm 30.4 gần đây, dù cùng đóng quân nhưng cách tòa nhà và thời gian không nhiều cơ hội gặp mặt. Dù vậy, họ vẫn chu đáo chuẩn bị cho nhau các vật dụng cần thiết như kem chống nắng, nước uống điện giải; trong giờ nghỉ, chỉ kịp gọi điện, trò chuyện qua lại để giữ lửa yêu thương.
Trong đợt diễu binh tại Hà Nội, cả hai lần đầu đứng gần nhau hơn khi cùng chung hàng ngũ. Anh Bình bày tỏ niềm tự hào: “Khi Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu, trời đột nhiên đổ mưa lớn, chúng tôi đều ướt sũng, nhưng niềm tự hào dân tộc thì không gì sánh nổi.” Anh còn chia sẻ, để chuẩn bị cho lễ diễu binh, họ đã bắt đầu tập luyện từ tháng 6 trong vòng 3 tháng liên tiếp.
Những hình ảnh này không chỉ lan tỏa qua mạng xã hội mà còn trở thành nguồn cảm hứng về tình yêu chân thành, sự đoàn kết trong lực lượng vũ trang. Anh Bình nói: “Gia đình và bạn bè rất hứng khởi, họ cũng chia sẻ khoảnh khắc này để lan tỏa nét đẹp của tình yêu và tình cảm đồng đội.” Họ đều quê Bắc Ninh, cùng học chung tại Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, nơi khởi nguồn câu chuyện tình yêu đặc biệt này. Anh kể: “Mình tốt nghiệp tháng 6.2022, còn Thanh đã theo học trường từ trước đó. Năm 2024, chúng mình mới cưới, rồi sau đó về cùng một đơn vị.”
Chị Thanh bày tỏ: “Với kinh nghiệm từ các đợt diễu binh, anh Bình luôn là chỗ dựa vững chắc giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi luôn động viên và tiếp sức nhau để vượt qua mọi thử thách.” Những câu chuyện nhỏ về tình yêu và trách nhiệm của hai người đã trở thành biểu tượng đẹp về ý chí và tình cảm chân thành của người chiến sĩ trong cuộc sống đời thường.