LỄ RƯỚC KIỆU LÁ TRUNG THU 10 NĂM MỚI ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở NGOẠI THÀNH HÀ NỘI SAU NGÀY DÀI ĐẦY CẢM XÚC
Hàng nghìn người dân xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ cũ, đã tụ họp để tham gia lễ rước kiệu lá trung thu truyền thống, một phong tục kéo dài nhiều năm được duy trì bất chấp thử thách của thời gian. Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều tối 5.10, hoạt động này không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương mà còn là dịp để giữ gìn nét đẹp văn hóa dân gian đặc trưng của địa phương.
Quãng đường rước kiệu dài khoảng 3 km, diễn ra dưới trời nắng nóng gay gắt nhưng không làm giảm sức háo hức của người dân. Trong không khí rộn ràng, các thành phần tham gia đều tươi cười, hăng hái mang những chiếc kiệu lá được làm công phu, cầu kỳ. Những chiếc kiệu này được chế tác từ nhiều nguyên liệu dân dã như lá cọ, lá lưỡi hổ, củ chuối, quả dứa, trong vòng một tuần lễ miệt mài.
Sau khi hoàn thiện, vào đúng ngày 14 âm lịch, kiệu lá sẽ được rước từ quán Chính Linh Từ qua thôn Đồi Hai và tập trung tại sân vận động của thôn để chuẩn bị cho lễ trung thu truyền thống. Anh Nguyễn Gia Chính, 30 tuổi, cư dân thôn Đồi Hai, cho biết: “Nhiều năm nay, lễ rước kiệu lá được tổ chức 5 năm một lần, nhưng năm 2020 phải dừng lại do dịch Covid-19. Năm nay, nhờ sự nỗ lực của chính quyền và người dân, hoạt động đã trở lại”. Anh cũng chia sẻ thêm về những khó khăn trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là do xã Đông Phương Yên vừa sáp nhập vào xã Phú Nghĩa, khiến chỉ còn thôn Đồi Hai có thể tham gia, các thôn khác phải chờ đợi thêm.
Trong quá trình chuẩn bị, ngày 8.8 âm lịch, những người dân bắt đầu làm kiệu lá, đối mặt với việc thiếu nguyên liệu do lá rừng và củ chuối khan hiếm. Dẫu vậy, không khí làm việc vẫn rộn ràng, các thành viên trong thôn từ già đến trẻ đều chung tay, thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống. Các cụ cao tuổi vẫn hướng dẫn các lớp trẻ đan cốt, uốn khung, mặc kệ thời tiết khắc nghiệt hay những ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Bualoi.
Bà Trần Thị Oanh, Bí thư Chi bộ thôn Đồi Hai, khẳng định: “Kiệu lá là linh hồn của lễ hội trung thu. Dù gặp nhiều thử thách, chúng tôi vẫn kiên trì làm để giữ gìn nghề truyền thống của làng, không chỉ để thi thố mà còn là để gìn giữ tinh thần lao động, sáng tạo và niềm tin vào cuộc sống”. Bà cũng nhấn mạnh rằng nghề làm kiệu bắt nguồn từ nghề mây tre đan của người Đông Phương Yên xưa, mang trong đó cả tâm huyết, niềm tự hào và khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thông qua hoạt động này, các thế hệ trong làng không chỉ tưởng nhớ công lao của tổ tiên mà còn gắn kết cộng đồng, truyền đạt ý nghĩa của truyền thống đến lớp trẻ. Bà Oanh nhấn mạnh: “Làm kiệu lá không chỉ đơn thuần là phong tục, mà còn là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, giúp con cháu hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương”.
Chứng kiến hình ảnh những em bé, người lớn chung tay rước kiệu, những nét đẹp văn hóa dân gian vẫn còn đó, sống động qua từng chiếc kiệu nhỏ xinh, giữ vững ý nghĩa của ngày lễ trung thu truyền thống của vùng ngoại thành Hà Nội.