HẬU BÃO LỤT KINH HOÀNG: NHÀ CỬA CHÌM NGẬP, DÂN DÃ PHẢI SƠ TÁN TRỐN NHANH CHÓNG!

CẢNH CẢNH KINH HOÀNG SAU CƠN LŨ KHỦNG KHIẾP Ở PHỐ BIỂN QUY NHƠN: NHÀ CHIỀU XUỐNG, MƯA RƠI TRÁI TIM NGƯỜI DÂN

Sáng ngày 21.11, tại khu vực tổ 12, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nhiều cư dân đang khẩn trương dọn dẹp những thiệt hại do trận lũ dữ bất ngờ gây ra. Đêm 19 rạng sáng 20.11, trận lụt kinh hoàng đã biến phố biển Quy Nhơn thành biển nước mênh mông, khiến hàng trăm mái nhà chìm trong dòng lũ dữ. Các lực lượng cứu hộ đã tích cực sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ lương thực và nước uống suốt đêm để giảm bớt thiệt hại.

Khi trở về nhà sau cơn đại hồng thủy, nhiều người không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng đổ nát, đồ đạc bị hư hỏng và phủ đầy bùn đất. Các vật dụng sinh hoạt, quần áo, chăn màn đều ướt sũng, bị dòng nước cuốn trôi gần như hết thảy. Nhiều căn nhà trong tích tắc trở thành đống đổ nát, trơ trọi, khiến người dân đứng lặng người, đau xót nhìn mái ấm của mình bị tàn phá chỉ trong một đêm.

Các gia đình đều chung cảnh ngộ khi nước tràn vào quá nhanh, cuốn trôi toàn bộ vật dụng sinh hoạt, để lại trong nhà là mảng bùn đất và đổ nát. Những hình ảnh chạy đua với dòng nước, sách vở, quần áo, chăn mền đều chìm trong bùn bẩn, khiến phía người dân không khỏi xót xa. Nhiều người, trong nỗi thất thần, chỉ biết nhặt nhạnh những vật còn sót lại, dọn dẹp để cố gắng xóa đi hình ảnh đau thương của ngày hôm qua.

Trong khung cảnh đó, nhiều cư dân đã bắt tay nhanh chóng vào việc dọn rác thải, lau chùi đồ đạc còn sót lại để chuẩn bị cho công tác khắc phục hậu quả. Các chiến sĩ bộ đội và lực lượng cứu hộ đã phối hợp tích cực, dọn dẹp rác thải, vệ sinh nhà cửa, trường học, và thông tuyến các đoạn đường bị tắc nghẽn. Họ thể hiện tinh thần sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng, để người dân phần nào lấy lại sinh hoạt bình thường.

Trong sáng ngày 21.11, khi mưa giảm dần và nước bắt đầu rút, các đơn vị quân đội của Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ. Ngoài việc dọn dẹp bùn đất, lực lượng này còn phối hợp vệ sinh các khu trường học, hỗ trợ người dân khôi phục sinh hoạt và sắp xếp lại cuộc sống. Quân đội luôn duy trì quân số túc trực, sẵn sàng giúp dân, thể hiện tinh thần “Đến sớm nhất – rời muộn nhất”, không để người dân vùng lũ đơn độc.

Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tham mưu, Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 đã nhanh chóng tổ chức ứng cứu khẩn cấp người dân vùng ngập lụt tại Gia Lai, góp phần giảm thiểu thiệt hại và ổn định cuộc sống của cộng đồng sau thảm họa. Những hình ảnh về nỗ lực của quân đội và người dân nơi đây thể hiện tinh thần đoàn kết vượt qua thử thách trong thời khắc khó khăn nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *