Chúng tôi xác định đi chiến đấu là không có ngày trở về
HÀ NỘI TRONG NGÀY HỒI TƯƠNG, NHỮNG GƯƠNG MẪU CỦA THẾ HỆ CHIẾN BINH ĐÃ TRỞ VỀ
Ngày 27.8, giữa lòng Thủ đô Hà Nội, hàng nghìn cựu chiến binh, người lính cũ và các thế hệ tự hào đứng trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây không chỉ là lễ kỷ niệm mà còn là dịp để các thế hệ ghi nhớ và tri ân những người lính đã hy sinh vì đất nước.
NHỮNG GƯƠNG MẪU ĐIỂN HÌNH TRONG KHÁNG CHIẾN
Trong số đó, ông Nguyễn Đức Mạnh, cựu chiến binh Quân khu 7, từ Ninh Bình lên thủ đô tham dự lễ. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường D và góp mặt trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 10.3.1975. Chia sẻ cảm xúc, ông cho biết: “Sau những tháng năm chiến đấu ác liệt, hy sinh nhiều đồng đội, hôm nay cảm xúc thật tự hào và xúc động khi đứng giữa lòng Hà Nội.”
Ông kể lại: “Chúng tôi bắt đầu tham gia trận đánh mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Đơn vị của tôi lúc đó là của thế hệ đàn em, vượt Trường Sơn vào miền Nam, theo chân tướng Lê Trọng Tấn vào B2 chiến đấu. Nhiều người đã hy sinh, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu không ngại khó khăn.”
Ông hy vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ biết trân trọng và giữ gìn giá trị mà cha ông đã xây dựng: “Cả đất nước đang tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mong muốn các cháu cố gắng vững bước tiến về phía trước, giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc.”
Chia sẻ cảm xúc, ông còn bày tỏ mong muốn được vào Lăng viếng Bác Hồ, để tưởng nhớ công ơn của người thủ lĩnh vĩ đại, đồng thời nhấn mạnh về vai trò của Đảng trong sự phát triển của đất nước: “Chúng ta tự hào về đất nước, và thế hệ trẻ cần tiếp bước để giữ gìn nền độc lập, tự do của Tổ quốc.”
NHỮNG CHIẾN BINH ĐÃ CÓ HƠN 80 NĂM CHẤP NHẬN KHÓ KHĂN
Cũng trong ngày, ông Đặng Quang Học, 80 tuổi, đã không giấu nổi sự háo hức khi tham gia buổi sơ duyệt. Ông là cựu chiến binh từng chiến đấu 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị, trải qua những tháng năm kháng chiến gian khổ. Ông chia sẻ: “Nhìn thấy các bước chân luyện tập của các khối, tôi nhớ lại chiến tích xưa của mình. Dù khác nhau về thời gian, nhưng khí thế vẫn còn đọng lại trong tôi.”
Ông Học cùng cháu gái tới gần Quảng trường Ba Đình rồi đi bộ khoảng 3 km để tận mắt chứng kiến buổi lễ. Ông muốn truyền lại cho thế hệ sau lòng tự hào về cha ông, những người đã chiến đấu và hy sinh vì đất nước.
Tương tự, ông Tô Phan, 79 tuổi, quê Nghệ An, từng tham gia chiến trường miền Nam chống Mỹ, đã ra Hà Nội sớm từ ngày hôm trước để chuẩn bị chứng kiến các màn diễu binh. Ông chia sẻ: “Tôi rất tự hào về đất nước chúng ta, từ một dân tộc nô lệ đã giành lại tự do, độc lập và ngày nay không ngừng phát triển. Đất nước đã trải qua nhiều thử thách, nhưng sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí kiên cường vẫn còn đó.”
Ông cũng kể lại: “Tôi bắt xe khách từ quê ra đây, dù tuổi cao vẫn cố gắng đến tận nơi để chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử. Đó là niềm vinh dự lớn nhất trong đời tôi.”
NGƯỜI CÁC VÙNG ĐẾN HÀ NỘI ĐỂ CỬU CHIẾN BINH
Không kém phần xúc động là bà Nguyễn Thị Quỳnh, 75 tuổi, quê Hà Tĩnh. Dù đã cao tuổi, bà vẫn tự lực đi xe khách giường nằm từ quê nhà ra Hà Nội để xem buổi sơ duyệt. Bà nói: “Sau những năm tháng cống hiến, tôi tự hào về những gì đất nước đã đạt được hôm nay. Tôi mong các thế hệ trẻ biết trân trọng những hy sinh của cha ông, cố gắng giữ gìn và phát huy truyền thống đồng hành cùng đất nước.”
Trong khi đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Long, 63 tuổi, quê Hưng Yên, đứng tại hàng ghế ưu tiên, chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi chứng kiến đất nước ngày càng phồn vinh. Ngày xưa ông cha đã hy sinh rất nhiều, giờ con cháu cần cố gắng để đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.”
TẤM GƯƠNG TRUYỀN CẢM HỨNG TỪ NHỮNG NGƯỜI LÍNH XƯA
Những hình ảnh, cảm xúc của các cựu chiến binh, những người đã trải qua chiến tranh, luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ. Họ đã chiến đấu bằng tất cả trái tim và ý chí, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đối với họ, mỗi bước chân trong buổi lễ là minh chứng cho sự trưởng thành, phát triển của dân tộc và niềm tự hào về truyền thống anh hùng đã qua.