Người Mở Pháo Đầu Vụ Bê Bối 7 Cầu Thủ Nhập Tịch “Lậu” của Bóng Đá Malaysia
HLV Peter Cklamovski là người đứng ra thổi bùng cuộc tranh cãi về nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của bóng đá Malaysia, sau chiến thắng đậm đà của đội tuyển quốc gia nước này trước Việt Nam. Trận đấu ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 đã kết thúc với tỷ số 4-0, nhưng vấn đề về cầu thủ nhập tịch gây xôn xao đã làm dấy lên nhiều tranh luận gay gắt.
Sau chiến thắng đó, ông Cklamovski đã lên tiếng chỉ trích rằng có nhiều thế lực muốn phá hoại nội bộ đội tuyển Malaysia từ bên trong, cùng với các âm mưu liên quan đến chính trị nhằm gây rối đội tuyển quốc gia. Thay vì giữ im lặng, vị huấn luyện người Úc 46 tuổi này còn bất ngờ phủ nhận việc ông có liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép, đồng thời cho rằng mình và ban huấn luyện không biết rõ nguồn gốc các cầu thủ đó.
Cklamovski còn tiết lộ rằng, nếu Malaysia không thắng được Việt Nam, ông cùng với chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim, Tunku Ismail, sẽ gặp phải sự công kích nặng nề từ dư luận. Phát biểu này đã khiến dư luận trong giới bóng đá Malaysia vô cùng bất bình, yêu cầu nhà cầm quân này phải làm rõ “các thế lực” đã phá hoại đội tuyển. Các CĐV cũng đồng tình rằng sự minh bạch trong nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch là điều đúng đắn để tránh lặp lại các scandal, thậm chí dẫn đến khủng hoảng lớn nếu FIFA điều tra ra chứng cứ sai trái.
Và rồi tệ hại nhất đã xảy ra: FIFA công bố kết quả điều tra ngày 7.10 xác nhận rằng tất cả 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” của Malaysia đều không có gốc gác Malaysia, gây thiệt hại nặng nề cho danh dự và uy tín của bóng đá nước này. Kết quả này đồng nghĩa với việc Malaysia đối mặt với các án phạt nặng: bị phạt tiền, xử thua các trận đấu sử dụng cầu thủ trái phép, và các cầu thủ liên quan sẽ bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng. Ngoài ra còn có thể bị xử lý hình phạt bổ sung nếu kháng cáo thất bại.
Trước tình hình đó, từ ngày 6.10, khi đội tuyển Malaysia sang Vientiane (Lào) chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, ông Cklamovski giữ im lặng tuyệt đối về vụ việc và không đề cập gì đến các vấn đề liên quan đến nguồn gốc cầu thủ nhập tịch. Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 8.10, chiến lược gia này bất ngờ phủ nhận mọi liên quan, khẳng định: “Tôi hiểu rằng hiện tại có rất nhiều ồn ào xung quanh sự việc 7 cầu thủ nhập tịch và án phạt của FIFA. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và đội tuyển, chúng tôi chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu với Lào”.
Ông từ chối trả lời thêm về nguồn gốc của các cầu thủ, dù chính ông là người đã mở đầu cuộc tranh cãi với các phát biểu gây sốc trước đó, làm dấy lên sự nhức nhối trong giới bóng đá Malaysia. Đến nay, mọi câu hỏi về trách nhiệm vẫn bỏ ngỏ, và vụ bê bối vẫn chưa có hồi kết.