HOA HẬU ĐỖ HÀ TỔ CHỨC LỄ NẠP TÀI ẤN TƯỢNG, CHÂN THÀNH TRONG NHỮNG ĐIỀU GẶP GỠ TRUYỀN THỐNG
Ngày 16/10, tại quê nhà Thanh Hóa, lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương – Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Đây là lần hiếm hoi gia đình kín tiếng của doanh nhân Viết Vương xuất hiện trước công chúng trong một dịp trọng đại như thế này. Không phô trương của cải hay hình thức hào nhoáng, gia đình Sơn Hải thể hiện đẳng cấp qua sự chu đáo, tinh tế của lễ nghi, cùng tình cảm chân thành dành cho cô dâu.
Trong buổi lễ, gia đình Viết Vương chuẩn bị 9 tráp sính lễ tỉ mỉ, sắp đặt theo phong cách truyền thống với tông màu trắng xanh thể hiện sự thuần khiết và sung túc. Mỗi tráp đều mang ý nghĩa cầu chúc cho cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Dù không công khai chi tiết vật chất, nhưng “sính lễ” của họ chính là sự trân trọng, tình cảm và niềm tin đặt vào đôi trẻ.
Hình ảnh mẹ chú rể diện áo dài đôi cùng mẹ đỡ đầu Đỗ Hà, cùng các nghi lễ cho thấy sự gắn bó, tôn trọng giữa hai gia đình. Trong ngày đặc biệt này, bố mẹ Viết Vương sẵn sàng công khai xuất hiện trước truyền thông, tổ chức lễ nạp tài theo phong tục là cách thể hiện sự tôn trọng dành cho nàng hậu – một người phụ nữ của công chúng, đồng thời là con dâu của gia đình họ.
Chủ tịch Nguyễn Viết Hải – bố của chú rể, đã có bài phát biểu xúc động và tinh tế. Thay vì nhấn mạnh về danh vị hay tài sản, ông gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình nhà gái đã nuôi dưỡng nên Đỗ Thị Hà, không đặt nặng đến danh phận hay tầm vóc xã hội. Ông bày tỏ mong muốn các con hạnh phúc bình thường, bền lâu, và khẳng định tình yêu của hai người là điều đáng trân trọng nhất.
Trong khoảnh khắc xúc động, Đỗ Hà không giấu được cảm xúc khi nghe lời phát biểu của bố chồng, bật khóc trong lễ. Viết Vương nhẹ nhàng bước đến, lau nước mắt và ôm vợ, thể hiện tình yêu thương chân thành. Hành động nhỏ của anh đã gửi gắm nhiều ý nghĩa về sự quan tâm, chu đáo của một người chồng trưởng thành.
Gia đình Viết Vương nổi tiếng là những người sống kín tiếng, tập trung vào các giá trị đạo đức, đời thường, và làm thiện nguyện nhiều năm qua. Dù sở hữu khối tài sản lớn trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, họ không hướng đến sự phô trương, mà đặt nặng sự chân thành, tôn trọng truyền thống, và tình cảm gia đình.
Chuyện tình của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương chính là minh chứng cho một đám cưới ý nghĩa, thể hiện rõ nét giá trị của tình yêu chân thành vượt qua mọi hình thức vật chất hay danh tiếng. Đây là một ngày lễ trọng đại, đong đầy cảm xúc và sự trân quý, không chỉ của hai gia đình mà còn của người hâm mộ, những người yêu mến nàng hậu.