HOA HẬU NGỌC HÂN CHÀO ĐÓN CON TRAI ĐẦU LÒNG SAU MỘT CHUYẾN SINH HIẾM GẶP
Chia sẻ với báo Tiền Phong, Hoa hậu Ngọc Hân vừa vui mừng thông báo đã sinh con trai đầu lòng vào ngày 28/8 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bé nặng 3 kg, được đặt tên ở nhà là bé Pi, là thành viên mới đặc biệt của gia đình Hoa hậu.
Ngọc Hân chia sẻ rằng cô dự kiến sẽ sinh vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhưng khi đang làm việc, cô bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ và phải nhập viện. Đây là một trường hợp sinh hiếm gặp, xảy ra ở tỷ lệ 1/80.000 ca, khi em bé ra đời còn nằm trong túi nước ối, không bị vỡ màng ối. Các bác sĩ phải tiến hành rạch túi ối để giúp bé thoát ra ngoài và thở, nhằm tránh nguy cơ ngạt thở.
Trong buổi trò chuyện, Ngọc Hân cho biết: “Ngay từ những ngày đầu thai kỳ, gia đình tôi đều mong ngóng đón chờ một ’em bé Quốc khánh’. Nhưng bé chào đời ngày 28/8 lại rất đặc biệt, đúng vào ngày kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam – lĩnh vực chồng tôi đang công tác. Có lẽ đây là một cái duyên của gia đình.”
Cô cũng tiết lộ về hiện tượng hiếm gặp của con: “Sau khi sinh, tôi được bác sĩ thông báo em bé của tôi là một trong những trường hợp hiếm khi sinh theo kiểu đẻ bọc điều. Túi ối vẫn còn nguyên khi bé ra đời, điều này xảy ra chỉ ở tỷ lệ 1/80.000 ca. Trong dân gian, đẻ bọc điều thường được xem là điềm lành, mang lại may mắn và sự che chở cho em bé, nên tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào.”
Ngọc Hân chia sẻ cô đã quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ ngay từ đầu. “Các cô điều dưỡng đã hướng dẫn tôi cách gọi sữa về nhanh để bé có thể bú sớm những giọt sữa non quý giá của mẹ.” Đồng thời, cô kể lại những khó khăn ban đầu như lo sợ tắc sữa và đã học cách mát-xa, áp dụng quy trình cho con bú khoa học để duy trì sữa mẹ.
Trong suốt thai kỳ, người đẹp vẫn giữ tinh thần tích cực và chăm sóc bản thân, chỉ tăng hơn 10 kg, đồng thời vẫn tham gia các hoạt động, sự kiện quan trọng. Hiện tại, cô đang viết luận văn thạc sĩ và dự kiến sẽ bảo vệ vào tháng 3/2026. Cô hy vọng có thể cùng con tham dự ngày bảo vệ luận văn của mình.
Gia đình chính là điểm tựa vững chắc của Ngọc Hân trong những tháng qua. “Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, tôi thiếu ngủ, chưa quen với việc chăm con và sử dụng đồ dùng mới. Nhưng có gia đình bên cạnh, tôi cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn rất nhiều.”
Chồng của Ngọc Hân, Phạm Phú Đạt, kém cô một tuổi, làm trong ngành ngoại giao. Họ quen biết nhau hơn một thập kỷ trước, dự định kết hôn từ năm 2020, nhưng phải hoãn nhiều lần vì dịch COVID-19. Cuối cùng, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại Hà Nội vào tháng 11/2022.
Ngọc Hân từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, sau đó chuyển hướng theo đuổi nghiệp thiết kế áo dài và hiện đang học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô còn đảm nhiệm vai trò cố vấn truyền thông cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, luôn cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.