LŨ LỤT KHỦNG KHIẾP TĂNG CAO Ở ĐẮK LẮK, NGƯỜI DÂN MẤT CHỖ Ở, CẦU CỨU GẦN NHƯ TRẦN TRỌNG
Trong những ngày qua, đợt mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành phía Tây Nam, đặc biệt là ở tỉnh Đắk Lắk, khiến hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước, hàng chục nghìn người dân buộc phải di tản khẩn cấp. Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa trực tiếp tới tính mạng của cộng đồng.
Trong tình hình đó, nhiều người dân đã đăng tải các thông báo cầu cứu trên mạng xã hội, mong nhận được sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng và đội cứu hộ. Đặc biệt, câu chuyện của Hoa hậu Yến Nhi gây xôn xao dư luận khi cô chia sẻ về mất liên lạc với bố mình tại Đắk Lắk do bị lật thuyền giữa vùng nước lũ.
Theo lời kể của Yến Nhi, gia đình cô đang gặp khó khăn khi nhà bị ngập sâu, buộc phải di tản ra trường học gần đó để tránh lũ. Trong lần liên lạc cuối cùng, cô nghe được bố đang rất đuối sức, cố gắng giúp bà và một số người khác thoát khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, khi bố cô quay lại để hỗ trợ thêm người, chiếc thuyền bị lật trong dòng nước lũ cuộn chảy siết. Từ đó, cô không còn nhận được bất cứ tin tức nào về bố và vẫn đang rất lo lắng.
Yến Nhi đã kêu gọi cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm cứu hộ, mong sao gia đình nhanh chóng được cứu trợ và mọi người an toàn. Cô chia sẻ: “Mong mọi người giúp tôi liên hệ đội cứu hộ, hỗ trợ bà con thôn Phú Đa, phường Đông Hòa và các địa phương khác tại Đắk Lắk. Hiện tôi đã mất liên lạc với bố, người cuối cùng tôi biết là ông đã đưa bà, rồi quay lại hỗ trợ người khác khi gặp sự cố.”
Nước lũ hiện tại ngày càng dâng cao, các khu dân cư bị ngập chìm trong biển nước, nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Bên cạnh đó, nhà của Yến Nhi tại Đắk Lắk cũng bị ngập sâu, buộc phải di chuyển người thân đến nơi an toàn bằng thuyền, trong đó có hình ảnh bố cô dùng thuyền để sơ tán người nhà và các bà con lân cận.
Trong khi các cơ quan chức năng và đội cứu hộ đang cố gắng tìm cách tiếp cận khu vực hoặc hỗ trợ nhân dân, thì tình hình thời tiết vẫn tiếp tục xấu đi. Mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến sáng 19/11 đã gây ra lũ sâu trên các sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa, vượt mức cảnh báo của những năm trước đó. Nhiều nơi có lượng mưa lên tới trên 400 mm, khiến nước sông dâng lên mức rất cao, chảy siết, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ven sông.
Các chuyên gia khí tượng dự báo đợt mưa vẫn còn kéo dài trong những ngày tới, đặc biệt là phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to và rất to. Chính quyền địa phương cảnh báo cộng đồng lưu ý khi tham gia giao thông qua các ngầm tràn, khu vực ven sông và vùng đồi núi để tránh rủi ro.
Trong hoàn cảnh đó, câu chuyện của Hoa hậu Yến Nhi cùng hàng loạt các trường hợp tương tự nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp, yêu cầu các cơ quan cứu hộ và chính quyền đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ, sơ tán những người còn mắc kẹt, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Mong rằng, với sự chung tay của toàn xã hội, những mất mát sẽ sớm được khắc phục, bình an sẽ trở lại với bà con vùng lũ.