Ngày 26/11, Hong Kong rung chuyển trước thảm họa cháy lớn nhất hơn 30 năm, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng
Hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại khu dân cư Wong Fuk, quận Tai Po, khiến thành phố phải đối mặt với một đêm kinh hoàng. Ngọn lửa lan nhanh qua các dàn giáo tre bao quanh 7 hoặc 8 tòa nhà của khu chung cư, khiến nhiều cư dân bị mắc kẹt trong đám cháy dữ dội.
Tổng cộng hơn 140 xe cứu hỏa và hơn 800 lính cứu hỏa đã tham gia công tác dập lửa, sử dụng cả máy bay không người lái để tiếp cận vùng cháy. Đến sáng ngày 27/11, lãnh đạo Hong Kong, ông John Lee Ka-chiu xác nhận số người tử vong đã tăng lên 36, trong khi 279 người khác đang mất tích và 29 người phải nhập viện, trong đó 7 người nguy kịch.
Trong quá trình chữa cháy, một lính cứu hỏa tên Ho Wai-ho, 37 tuổi, đã thiệt mạng khi chiến đấu với đám cháy. Bộ trưởng An ninh Tang Ping-keung chia sẻ: “Anh ấy đã bị thương trong khi chữa cháy và sau đó qua đời vì vết thương quá nặng. Chúng tôi vô cùng đau buồn và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh.”
Trong khi đó, các cơ quan y tế đã kích hoạt cơ chế cứu hộ tại 9 bệnh viện, tiếp nhận và điều trị những người bị thương. Tính đến nửa đêm, có ít nhất 33 người bị thương, trong đó 7 người ở trạng thái nguy kịch. Nhiệt độ cao trong các tòa nhà cháy đã khiến lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn; các mảnh vỡ, giàn giáo bị ảnh hưởng rơi xuống, gây nguy hiểm cho đội cứu hộ. Ông Derek Armstrong Chan, phó giám đốc Sở Cứu hỏa, cho biết: “Nhiệt độ bên trong rất cao, việc tiếp cận các tầng trên gặp nhiều thử thách.”
Hàng chục cư dân vẫn còn mắc kẹt trong các tòa nhà. Một trang cứu hộ do cư dân tự tạo ra ghi nhận ít nhất 70 người cần hỗ trợ, trong đó có các cư dân bị mất liên lạc tại Nhà Wang Tai và Nhà Wang Cheong. Một nguồn khác cũng thông báo còn khoảng 50 người chưa liên lạc được.
Về phía chính quyền, các quan chức đã bày tỏ niềm tiếc thương và tưởng niệm người lính cứu hỏa hy sinh trong chiến dịch cứu hộ. Cựu ủy viên hội đồng quận Herman Yiu cho biết, tính đến 23 giờ đêm, còn ít nhất 7 cư dân vẫn mắc kẹt trong các căn hộ của họ. Trong số các căn hộ còn cháy sáng sáng, nhiều tòa vẫn còn bốc khói dữ dội, ngọn lửa lan rộng qua các tầng của ít nhất ba tòa nhà.
Các cảnh quay từ hiện trường cho thấy những giàn giáo tre bị cháy rụi, các mảnh lưới xanh cháy rơi xuống đất, phản ánh mức độ tàn phá khốc liệt của vụ cháy. Tiến trình dập lửa còn gặp nhiều khó khăn vì nhiệt độ bên trong quá cao và khả năng tiếp cận các tầng trên bị hạn chế do hỏa hoạn và đổ vỡ cấu trúc.
Hàng nghìn cảnh sát, lính cứu hỏa đã được điều động, với hơn 700 người trú ẩn tại các trung tâm cộng đồng tạm thời do chính quyền tổ chức. Người dân được khuyến nghị sơ tán nhanh chóng và sử dụng khăn ướt hoặc băng dính để bịt kín cửa sổ, tránh rủi ro bị thương do khói và lửa.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, nhưng các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ do các nguồn nhiệt cao và khả năng gây chập cháy từ các hệ thống điện hoặc sơ suất trong sinh hoạt. Trong lúc đó, lực lượng cứu hỏa vẫn nỗ lực khống chế đám cháy, cố gắng thoát khỏi những nguy hiểm từ những mảnh vỡ đổ xuống và nhiệt độ cao trong toàn bộ khu vực.