KẾT QUẢ KIỂM TRA Y KHOA BẤT NGỜ MỞ RA MỘT CÂU CHUYỆN KHOÁN LẠI HƠN NỬA THẾ KỶ

GƯƠNG MẶT KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG: BÍ MẬT KÉO DÀI HƠN NỬA THẾ KỶ CỦA CỤ BÀ 91 TUỔI

Gần đây, câu chuyện về một người phụ nữ U70 ở Cát Lâm, Trung Quốc mang thai và sinh con đã gây chấn động dư luận xứ tỷ dân. Không lâu sau đó, truyền thông lại rộn ràng đưa tin về một trường hợp đặc biệt khác tại Trung Quốc năm 2007: cụ bà 91 tuổi sau cú ngã đã phát hiện mình mang thai, hé lộ bí mật suốt hơn 60 năm.

CỤ BÀ 91 TUỔI GẶP NẠN KHI ĐI LẤY NƯỚC, VÀO VIỆN KIỂM TRA THÌ PHÁT HIỆN “MANG THAI”

Theo nguồn tin từ Sohu, vụ việc xảy ra tại huyện Thanh Thần, thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhân vật chính là cụ bà Hoàng Nghĩa Quân, khi đó đã 91 tuổi. Cuộc sống của bà khá yên bình, có một con trai tên La Bính Văn và các cháu chắt đều đã trưởng thành. Gia đình bốn thế hệ sinh sống trong hòa thuận, hạnh phúc.

Vào mùa hè năm 2007, khi ra ngoài lấy nước, bà bất ngờ bị ngã. Sau cú ngã, bà cảm thấy lưng đau dữ dội, tưởng bị trẹo nên không quá để tâm. Tuy nhiên, vài ngày sau, các triệu chứng bắt đầu xuất hiện rõ rệt: chân sưng phù, đau lưng, chán ăn và buồn nôn. Thấy mẹ ngày càng yếu ớt, vợ chồng con trai bà quyết định đưa bà đi kiểm tra y học.

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bà mắc các bệnh về gan như xơ gan hoặc cổ trướng do bụng phình lên cùng các triệu chứng khác. Nhưng khi siêu âm và chẩn đoán hình ảnh, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh một thai nhi hoàn chỉnh trong bụng cụ bà. Các bộ phận như chân, tay, xương sườn đều rõ ràng, khiến các bác sĩ, gia đình đều bàng hoàng.

Khám lại bằng X-quang, kết quả vẫn không thay đổi: trong bụng bà thực sự có một bào thai.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, bà Hoàng cuối cùng đã hé lộ một bí mật mà bà đã giấu kín suốt nửa thế kỷ.

BÍ MẬT MANG THAI SUỐT 60 NĂM VÀ SỰ THẬT VỀ “BÀO THAI HÓA ĐÁ”

Theo lời kể của cụ Hoàng, câu chuyện bắt đầu từ tháng 5 năm 1948, khi bà mang thai hơn 9 tháng. Thời điểm đó, con trai bà, La Bính Văn, mới khoảng 5 đến 6 tuổi. Một ngày, cậu bé vừa mở cửa về thì thấy mẹ mặt tái xanh, đau đớn lăn lộn trên sàn nhà. Người thân vội vàng đưa bà đi bệnh viện, nhưng do điều kiện lúc bấy giờ còn hạn chế, phương tiện di chuyển xa xôi, gặp nhiều khó khăn.

Sau chuyến đi bằng thuyền đến bệnh viện, bà cảm thấy thai nhi trong bụng đột nhiên không còn cử động. Linh cảm của người mẹ khiến bà lo lắng. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác nhận thai nhi đã tử vong trong bụng bà. Họ khuyên bà phải phẫu thuật để lấy thai ra, nhưng bà từ chối vì lo lắng về chi phí cao và những rủi ro lớn.

Sau đó, bà trở về nhà, nhưng cơ thể vẫn bình thường không có biến chứng rõ rệt. Những cơn mệt mỏi, đau nhức trước đó cũng dần biến mất. Trong nhiều năm sau đó, bà thử nhiều cách dân gian để mong “tống khứ” thai nhi nhưng vô vọng. Cuối cùng, bà giấu kín bí mật này, sống chung cùng chiếc bụng to bất thường mà không ai để ý.

Chỉ tới khi gặp vấn đề nặng hơn, gia đình lại mang bà đến khám tại một bệnh viện lớn. Các bác sĩ giải thích rằng, phần xương của thai nhi đã bị vôi hóa, biến thành một khối cứng như đá, hiện tượng y học gọi là “thai hóa đá”. Nguyên nhân là do thai nhi chết trong bụng, không được lấy ra, các mô mềm dần bị canxi hóa, tạo thành một khối rắn trong ổ bụng bệnh nhân.

Sau nhiều thập kỷ, cơ thể bà dần hấp thụ phần dưỡng chất còn lại, còn phần thai nhi đã biến thành khối cứng. Quá trình này không gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến sức khỏe cụ bà. Các bác sĩ còn xác định rằng cơn đau lưng của bà thực chất là do viêm cân cơ vùng thắt lưng, không liên quan đến khối thai.

Gia đình đã nghe ý kiến các chuyên gia, cân nhắc và thống nhất không cần phẫu thuật, vì tuổi tác của bà quá cao, rủi ro có thể lớn hơn lợi ích. Kết quả, cuộc sống của bà tiếp tục trôi qua bình lặng trong hơn 60 năm với bí mật lớn này.

Câu chuyện của cụ Hoàng khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc, không chỉ về mặt y học hiếm gặp, mà còn là biểu hiện của nghị lực sống mãnh liệt, của một người phụ nữ đã giữ kín bí mật suốt hơn nửa thế kỷ.

Nguồn: Sohu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *