KHẮC NIỆM CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN: BÀ THẢO DẬY CÂU HỎI CHĂM CHĂM ĐỂ KHÁM PHÁ NỀN TẢNG TÌNH YÊU CỦA CHÀNG RỂ TƯƠNG LAI!

MẸ VỢ ÂM THẦM GIÁM SÁT CHUYẾN TÌNH YÊU CỦA CON RỂ TƯƠNG LAI BẰNG CAMERA

Khi biết con gái có bạn trai, bà Nguyễn Thu Thảo (sinh năm 1977, quê Long An cũ, nay là Tây Ninh) đã vô cùng lo lắng về ngoại hình nhỏ nhắn của con gái – Diễm Mi (sinh năm 2000). Chỉ cao 1m25 nhưng bà Thảo không ngần ngại đặt ra những giới hạn rõ ràng trong chuyện tình cảm của con, đặc biệt là bắt con dẫn bạn trai về nhà để kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Lê Nguyễn Huệ (sinh năm 1999, cũng quê Tây Ninh) quen biết với Mi qua mạng xã hội. Sau vài tháng trò chuyện, anh xin phép đến nhà gặp cô. Khi Mi đề nghị mẹ, bà Thảo thẳng thắn yêu cầu con gái dẫn bạn trai về để xem xét, còn nếu gặp riêng ở ngoài thì không được đồng ý. Bà lo lắng không rõ về ý định của Huệ, về ngoại hình nhỏ bé của anh, và đặc biệt về tính chân thật trong tình cảm của anh dành cho con gái.

Dù có thiện cảm ban đầu với Huệ, bà Thảo vẫn giữ khoảng cách kiểm tra. Trong thời gian này, bà âm thầm lắp camera giám sát để theo dõi cách Huệ chăm sóc và đối xử với Mi trong quá trình tìm hiểu. Qua những hình ảnh ghi lại, bà nhận thấy Huệ rất quan tâm, chu đáo và chân thành, khiến lòng tin của bà ngày càng lớn. Sau gần một năm theo dõi, bà đồng ý tác thành cho cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 7 vừa qua.

Trong suốt quá trình, bà Thảo không chỉ âm thầm theo dõi mà còn cùng con gái và con rể tham gia các bước quan trọng như dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới. Ban đầu, khi Huệ chia sẻ về người bạn gái của mình, phụ huynh của anh cũng mất chút thời gian để cân nhắc, nhưng rồi cuối cùng cũng nhận thấy tình cảm chân thành của hai người. Đặc biệt, trong lần gặp đầu, bố mẹ Huệ đã cảm mến Mi và xem cô như thành viên trong gia đình.

Chính bà Thảo vẫn tiếp tục thử thách để đảm bảo tình cảm của con rể tương lai thật sự chân thành. Một thời gian dài theo dõi qua camera, bà nhận thấy Huệ chăm sóc Mi rất đều đặn, tận tình, và không còn nghi ngờ gì về ý định của anh nữa. Đến khi mọi thứ được chứng thực, bà đồng ý cho hai người kết hôn, cuộc sống mới bắt đầu.

Về phía Huệ, anh cảm nhận được mẹ vợ rất quan tâm và coi trọng con cái. Trong suốt quá trình tìm hiểu đến khi cưới, bà Thảo luôn đứng ra lo liệu mọi công việc và tạo điều kiện tốt nhất cho các con. Tính cách của họ khá hợp nhau, không có khoảng cách, khiến cuộc sống chung hòa thuận, thân thiết. Gia đình nhà chồng cũng thoải mái để con trai làm rể, miễn là các con vui vẻ, hạnh phúc.

Trong đám cưới, cô dâu Mi nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, linh hoạt nhận được nhiều lời khen từ gia đình chồng. Mặc dù đã yên bề gia thất, bà Thảo vẫn giữ trong lòng những lo lắng, nhất là về tương lai của con gái khi trở thành mẹ. Bà hy vọng các con sẽ yêu thương nhau mãi mãi và có cuộc sống viên mãn. Huệ cũng hứa sẽ yêu thương và chăm sóc vợ hết cuộc đời, dự định sẽ sinh con trong vòng hai năm tới. Hiện tại, hai bạn trẻ cùng nhau nỗ lực làm việc, tích lũy để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *