BỘ NỘI VỤ ĐỀ XUẤT NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026 KÉO DÀI 4 NGÀY, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG GẦN HƠN KỲ NGHỈ DÀI
Ngày 24.12, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ tết dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tiếp từ 1.1.2026 (thứ năm) đến hết ngày 4.1.2026 (chủ nhật) bằng cách hoán đổi ngày làm việc. Nếu chính phủ thông qua, đề xuất này sẽ tạo ra kỳ nghỉ dài hơn so với quy định hiện hành, chỉ cho phép người lao động nghỉ một ngày vào ngày 1.1 theo luật Lao động 2019. Nhiều gia đình và người lao động đang bắt đầu tính toán xin nghỉ phép thêm để kéo dài kỳ nghỉ lên 4 đến 6 ngày, nhằm tận dụng tối đa thời gian nghỉ lễ, tuy nhiên việc đặt vé máy bay trong thời điểm này trở nên khó khăn và đắt đỏ hơn bao giờ hết.
GIAO THỨC VÉ MÁY BAY – CĂNG, GIÁ CAO VÀ HẾT CHỖ
Vào chiều 24.12, khảo sát của Thanh Niên cho thấy, trong giai đoạn cao điểm từ cuối tuần 26-27.12.2025 đến ngày 3.1.2026, thị trường vé máy bay từ TP.HCM đi các điểm du lịch phổ biến như Phú Quốc, Nha Trang và Hà Nội đã trở nên chật kín chỗ, giá vé đều tăng cao.
Nhiều hành khách phải săn lùng vé sáng để tránh mất thời gian nghỉ lễ. Anh Nguyễn Thế (Phước Kiểng, TP.HCM) cho biết, các chuyến bay sáng sớm, khoảng 7 giờ sáng của Sun PhuQuoc Airways đang còn chỗ, giá khoảng 2 triệu đồng một chiều. Tuy nhiên, các khung giờ thuận lợi hơn, từ 9-10 giờ sáng, vé phổ thông gần như đã hết, chỉ còn các hạng thương gia của Vietnam Airlines với mức giá 3-5 triệu đồng mỗi chiều. Anh Thế chia sẻ: “Gia đình tôi gồm 4 người, dự định đi Phú Quốc từ ngày 27.12 và về ngày 3.1.2026. Nếu bay sáng, tổng chi phí khoảng 16 triệu đồng. Nếu chọn bay chiều hoặc tối, khoảng 12-14 triệu, nhưng ngày đầu gần như mất hết thời gian trải nghiệm. Với chi phí cao cộng thêm tiền khách sạn, ăn uống, tổng kỳ nghỉ này cũng tiêu tốn nhiều tiền, tôi còn băn khoăn do cũng sắp Tết rồi.”
Chặng TP.HCM – Nha Trang có phần dễ thở hơn khi các chuyến bay vào khung giờ tối muộn (20-22 giờ), khiến hành khách đến sân bay Cam Ranh đã muộn nửa đêm, ảnh hưởng đến ngày đầu tiên tại điểm đến. Chị Trần Thị Lan (TP.HCM) bày tỏ: “Tiền vé không quá cao, nhưng đến nơi đã khuya, ngày đầu không còn thời gian đi chơi, tiếc thật.”
Trong khi đó, tuyến Hà Nội có lợi thế về tần suất chuyến bay dày đặc với nhiều hãng hàng không, giá vé khá phải chăng. Vé bay sáng thứ bảy (27.12) chỉ khoảng 2 triệu đồng cho mỗi chiều, phù hợp với ngân sách của nhiều người. Các chuyến bay vào buổi chiều hoặc tối thường thấp hơn, khoảng 1,5 triệu đồng, nhưng lại ảnh hưởng đến thời gian nghỉ lễ.
Các đường bay ít hút khách hơn như TP.HCM – Huế, TP.HCM – Buôn Ma Thuột cũng bị hạn chế chuyến và tăng giá. Ví dụ, vào ngày 27.12, vé cho chuyến TP.HCM – Huế đã gần 3 triệu đồng một chiều, trong khi các chuyến còn lại chủ yếu diễn ra vào buổi tối, giá từ 1,5-2,3 triệu đồng. Tuy nhiên, giá vé vẫn cao hơn mong đợi, khiến nhiều người phải cân nhắc.
XE KHÁCH VÀ TÀU HỎA CŨNG ĐẮT ĐỎ, CẦN ĐẶT SỚM
Trong bối cảnh vé máy bay cao điểm, nhiều người chọn phương tiện khác như xe khách và tàu hỏa để giảm chi phí. Các tuyến xe khách như TP.HCM – Đà Lạt có giá từ 300.000 đến 600.000 đồng tùy loại, đặt trước vài ngày để đảm bảo chỗ. Anh Duy (TP.HCM) chia sẻ: “Chiều 23.12, tôi phải đặt vé xe đêm đi Đà Lạt, gần như không còn chỗ đẹp nào, phải lấy các giường cuối cùng.”
Các tuyến xa hơn như TP.HCM – Nha Trang, Quy Nhơn, hay Mũi Né có mức giá từ 150.000 đến 700.000 đồng, phù hợp với nhóm khách đi ngắn ngày. Tuy nhiên, đặt vé sớm vẫn là điều bắt buộc để tránh tình trạng hết chỗ hoặc phải chọn vị trí không thuận lợi trong hành trình dài.
Tình trạng này cho thấy, dù còn vài ngày nữa mới tới kỳ nghỉ lễ, nhưng vé tàu, xe đã khá căng thẳng, yêu cầu đặt sớm để giữ vị trí đẹp và đảm bảo đi đúng kế hoạch.
Người lao động và gia đình đang phải đắn đo, cân nhắc về các phương án di chuyển trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ dài hơn dự kiến sắp tới, trong khi thị trường vé ngày càng cạnh tranh, đắt đỏ và khan hiếm chỗ.