KHÁCH ĐẾN ĐÔNG, CÀ PHÊ VÀ BÀN GHẾ ĐỀU CÓ HẾT TRONG CHỚP MẮT!

HÀ NỘI NGẬP TRÀN KHÔNG KHÍ HỒI HỘP TRƯỚC GIỜ DIỄU BINH LẦN THỨ 2

Sáng nay 24/8, trước thềm buổi tổng hợp luyện dành cho lễ diễu binh và diễu hành nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9, các tuyến đường trung tâm của Hà Nội đã chứng kiến cảnh người dân tụ tập từ rất sớm để săn lùng vị trí đẹp. Từ 6 giờ sáng, không ít người đã tranh thủ “cắm trại” sẵn, mang theo thảm, đồ ăn, nước uống để giữ chỗ, tạo nên không khí náo nhiệt như ngày hội lớn. Dòng người đổ về từ khắp nơi, trong đó nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ áo đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc háo hức chọn lựa vị trí lý tưởng và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày trọng đại.

Không chỉ riêng người dân, các hàng quán dọc các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua cũng nhanh chóng mọc thêm để phục vụ nhu cầu xem lễ. Nhiều quán cà phê, quán ăn tranh thủ thuê ghế, trải thảm để giữ chỗ, sẵn sàng đón khách từ sáng sớm. Mức giá thuê ghế bình quân dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng mỗi chiếc, tùy theo vị trí và view nhìn.

Ghi nhận trên đường Nguyễn Thái Học, ngoài các quán quen đã có mặt từ trước, nhiều hàng quán tự phát mở rộng, bán đủ loại đồ ăn vặt như lạp xưởng nướng đá, nước mía, hoa quả tươi phục vụ người dân đi xem lễ. Các chủ quán cũng chuẩn bị sẵn ghế hoặc trải bạt, đặt đồ vật để giữ chỗ, đặt giấy ghi tên nhằm đánh dấu vị trí đã được đặt trước. Một số quán còn cung cấp dịch vụ giữ chỗ, khách chỉ cần trả tiền trước để đảm bảo có chỗ ngồi đúng vị trí mong muốn khi sự kiện bắt đầu.

Tại các điểm này, giá thuê ghế thường từ 20.000 đến 30.000 đồng, đôi khi còn có những dịch vụ đi kèm như mời nước không giới hạn hoặc đồ uống miễn phí khi mua thuê ghế. Nhiều vị trí còn bật chế độ “đặt chỗ sớm”, người dân tranh thủ đến sớm, chọn lựa rồi trả tiền để giữ chỗ, trong khi đó, một số nơi yêu cầu khách tới từ sáng sớm và ngồi sẵn chờ đoàn diễu hành xuất phát.

Kết quả là không khí tại trung tâm Hà Nội sáng nay thực sự sôi động và náo nhiệt, ai nấy đều háo hức chờ đợi giây phút chính thức diễn ra lễ diễu binh. Các tuyến đường được bao phủ bởi sắc đỏ sao vàng, những hàng quán đều đông nghẹt khách, tạo nên khung cảnh lễ hội đúng nghĩa của ngày đặc biệt này. Người dân không chỉ đến để xem mà còn cảm nhận rõ nhịp thở sinh động, hào hứng của một ngày lễ lớn của đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *