Chuyện Thật Về Những Người Trẻ Tuổi Ngoài 60 Chọn Đổi Cuộc Sống Ở Nông Thôn
Ông Keiichi Kawada, 66 tuổi, từng làm việc tại một doanh nghiệp ở Tokyo trước khi nghỉ hưu. Khi bước qua tuổi ngoài 60, ông cùng vợ là bà Masako, 63 tuổi, quyết định rời bỏ thành phố lớn, dựa vào tiền tiết kiệm hưu trí và lương hưu để bắt đầu cuộc sống mới tại vùng quê yên bình.
Ông Keiichi chia sẻ: “Từ khi còn trẻ, tôi đã mơ được sống ở vùng quê. Sửa nhà cũ, làm đồ thủ công, trồng rau mỗi ngày – đó là cuộc sống chậm rãi mà tôi không thể có ở Tokyo.”
Họ mua một căn nhà nghỉ hưu tại một ngôi làng miền núi thuộc tỉnh Nagano với giá 11 triệu yên (ước tính 1,8 tỷ đồng), là căn nhà gỗ 90 năm tuổi. Số tiền còn lại được dành để cải tạo. Ban đầu, việc trồng rau và sửa chữa nhà mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những khó khăn bắt đầu xuất hiện. Họ phải thường xuyên cắt cỏ, xúc tuyết, vá mái nhà dột… Những công việc này khiến sức khỏe của ông bà giảm sút rõ rệt.
Trong cảnh sắc thơ mộng của vùng quê, những thử thách lớn lại đến từ thiên nhiên. Cỏ dại mọc um tùm vào mùa hè, tuyết dày gây hư hại nhà cửa vào mùa đông. Họ cũng gặp khó khăn trong việc tìm thợ mộc hoặc thợ sửa chữa chuyên nghiệp. Bà Masako thừa nhận: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự xoay xở. Nhưng thật sự, ở tuổi ngoài 60, đó là việc quá sức.”
Ngoài những vấn đề liên quan đến nhà cửa, việc di chuyển trong vùng quê cũng là một thử thách không nhỏ. Mỗi tháng, bà Masako phải dành hơn một tiếng đồng hồ để đi khám bệnh. Bà buồn rầu nói: “Tôi mắc bệnh mãn tính nhưng không có bệnh viện chuyên khoa nào gần đây… Nếu một ngày nào đó cả hai chúng tôi không còn lái xe được nữa, chúng tôi sẽ bị mắc kẹt.”
Mối quan hệ cộng đồng trong vùng quê cũng khiến hai người cảm thấy khó hòa nhập. Dù người dân thân thiện, nhưng có quá nhiều nguyên tắc khiến họ khó làm quen. Nếu từ chối tham gia các hoạt động cộng đồng, họ sẽ gặp phải tình huống khó xử, còn nếu tham gia, họ vẫn cảm thấy bị giữ khoảng cách. Bà Masako cho biết: “Có người nói thẳng rằng người từ thành phố chuyển tới rồi cũng sớm quay về thôi.”
Chính những khó khăn này khiến họ quyết định bán lại căn nhà sau chưa đầy 18 tháng. Giá bán chỉ còn 9 triệu yên, thấp hơn giá mua ban đầu, và họ lỗ hơn 5 triệu yên (hơn 800 triệu đồng). Mặc dù vậy, việc rút lui khỏi thảo nguyên vùng núi mang lại cảm giác nhẹ nhõm rõ rệt. Gia đình Kawada trở lại sống gần Tokyo, nơi có các tiện ích thiết yếu như bệnh viện và các dịch vụ khác. Bà Masako chia sẻ: “Có bệnh viện gần nhà, ra ngoài thuận tiện, tôi không còn cảm thấy cô lập. Chưa từng nghĩ việc sống gần người khác lại mang lại cảm giác an toàn như vậy.”
Về phía ông Keiichi, ông cho rằng, việc chuyển về quê để nghỉ hưu không phải là lựa chọn sai. Tuy nhiên, đó là quyết định đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, tài chính và khả năng thích nghi với văn hóa địa phương. Những người cao tuổi muốn thay đổi cuộc sống cần cân nhắc kỹ lưỡng, bởi đôi khi, sự cố gắng ban đầu có thể trở thành gánh nặng thực sự.