NẠN NHÂN CỦA NHỮNG CUỘC LÙA GÀ: TIỀM ẨN TRƯỚC VỤ BẤT CÔNG VĂN BẰNG ĐẠI HỌC NGOÀI
Trong những ngày qua, câu chuyện về các học viên nhận bằng tốt nghiệp đại học do ĐH Liverpool John Moores cấp nhưng không được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Những người này, phần lớn là sinh viên của Trường CĐ Thời trang London – Hà Nội, đã bị lừa dối trong một trò chơi mua bán văn bằng có dấu hiệu lừa đảo trắng trợn.
NGƯỜI HỌC ĐANG CHẤM DỨT VÀO MẮT
Nhóm người học cho biết, theo quảng cáo của Học viện Thiết kế và Thời trang London (LCFS, sau này đổi tên thành LCDF – Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London), họ đã “chuyển tiếp” lên chương trình đại học bằng hình thức liên kết đào tạo. Các văn bằng do đối tác nước ngoài cấp như ĐH Liverpool John Moores hứa hẹn sẽ được Bộ GD-ĐT công nhận. Với mức học phí chuyển tiếp 289 triệu đồng, họ tin tưởng vào một tương lai học tập tại chính Việt Nam nhưng mang “giá trị quốc tế”.
Sau khi nhận văn bằng, các học viên mới vỡ lẽ khi Bộ GD-ĐT từ chối xác nhận tốt nghiệp này vì trường không có giấy phép liên kết đào tạo chính thức với nước ngoài. Một số còn phát hiện ra bằng cấp của mình không phải do ĐH Liverpool John Moores cấp mà là do các giấy tờ giả mạo, gây tranh cãi lớn trong cộng đồng học viên.
CAM KẾT KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN, TRÒ DỪ DỖ TRƯỚC MẮT
Chị Lê, một trong những người học cảnh giác, kể lại quá trình bị “lùa gà”: “Học phí của tôi có 70 triệu đồng để đi Anh dự lễ tốt nghiệp, nhưng rồi chẳng ai đi được. Nhà trường cứ hứa hẹn đủ kiểu rồi trốn tránh trách nhiệm. Tôi còn việc thất lạc bằng, phải chờ cả năm trời mới nhận được, rồi gửi báo về Bộ để công nhận văn bằng nhưng bị từ chối vì lý do trường chưa được phép liên kết đào tạo quốc tế”.
Học viên khác cũng phản ánh, họ bị ép “tốt nghiệp sớm” để kịp “liên kết” với ĐH Liverpool, buộc phải học liên tục từ chương trình CĐ sang ĐH khi chưa tốt nghiệp. Một người khác đã thoát khỏi trứng rủi ro này, sau nhiều lần đấu tranh lấy lại tiền và phản đối các thủ đoạn gian dối.
BỘ GDDT TUYÊN BỐ RÕ RÀNG
Tháng 12, Bộ GD-ĐT khẳng định không công nhận văn bằng của các trường do chưa đăng ký liên kết đào tạo quốc tế hợp pháp. Trường LCDF sau đó đã gửi lời xin lỗi, đổ lỗi cho “quy trình phức tạp” trong thủ tục chứng nhận văn bằng, đang phối hợp cùng Đại sứ quán Anh để “tìm hướng giải quyết”.
Tuy nhiên, các học viên không chấp nhận lời xin lỗi này. Họ cho rằng vụ việc không chỉ là sai phạm hành chính mà còn mang yếu tố lừa đảo, thậm chí có dấu hiệu tội phạm như giả mạo, lừa dối khách hàng, chiếm đoạt tài sản, và có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền nếu điều tra sâu hơn.
NHỮNG KHÁI NIỆM MỎNG MANH TRONG THÔNG TIN
Các bằng chứng từ các văn bản, hồ sơ do LCDF gửi cho Bộ GD-ĐT thể hiện sự mâu thuẫn rõ rệt. Trong khi công ty lý giải rằng sinh viên không thể xuất cảnh do dịch Covid-19, thì tất cả học viên đều khẳng định bắt đầu lớp chuyển tiếp từ tháng 11.2022, thời điểm dịch đã qua.
Ngoài ra, các trường hợp khác còn cho biết, trường thậm chí “dạy trực tiếp” tại Việt Nam bằng giáo viên do chính LCDF thuê, chứ không phải từ giảng viên của ĐH Liverpool. Trong các hồ sơ, thậm chí còn gọi học viên là “chuyển tiếp” hoặc “đào tạo trực tuyến”, làm rõ ràng sự mập mờ trong cách LCDF giới thiệu về các chương trình đào tạo.
TẬP TRUNG VÀO ĐỨC TIN RŨ NGUỘI CỦA NGƯỜI HỌC
Trong khi các học viên đều khẳng định đã đóng tiền, có người đã nhận được bằng, thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ là giấy tờ giả mạo, không có giá trị pháp lý. Việc các học viên bị lừa dối bởi lời hứa “đào tạo liên kết quốc tế” trở thành những nạn nhân của chiêu trò gian dối, bị ép phải học vượt mức và đòi hỏi thủ tục nhận bằng phi pháp.
Sự thiếu minh bạch trong thông tin của LCDF cùng với các lời giải thích mập mờ đã khiến nhiều người bị mất niềm tin, không rõ ràng về pháp lý của văn bằng mình nhận được. Các học viên mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra rõ ràng, xử lý các hành vi sai phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tránh những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.