Ngày Chủ nhật đặc biệt của những trái tim trẻ tuổi: Cổ vũ ngày hội dân chủ
Hôm nay, ngày 15 tháng 3, đã trở thành một ngày khác biệt đối với nhiều người dân Việt Nam, khi diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thay vì dành cuối tuần để ngủ nghỉ hay tận hưởng những hoạt động riêng tư, nhiều cư dân trẻ đã dậy sớm, chuẩn bị trang phục chỉnh tề và cùng nhau tham gia ngày hội của dân tộc.
Khung cảnh tại các điểm bầu cử và trên mạng xã hội đều tràn ngập hình ảnh hồ hởi của các cử tri trẻ. Trang phục lịch sự, gương mặt rạng rỡ và cảm xúc tự hào đã trở thành hình ảnh chung của ngày đặc biệt này. Những bài đăng chia sẻ về quá trình bỏ phiếu, cảm xúc sau khi thực hiện quyền công dân cùng các bức hình check-in sôi động nhận được sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.
Phan Thị Thu Hiền (SN 2003, phường Vinh Lộc, Nghệ An) chia sẻ về trải nghiệm lần thứ hai của mình trong ngày bầu cử: “Đây là ngày quan trọng nhất trong năm, vì có thể chỉ xảy ra 5 năm một lần. Từ đầu tuần, mình đã chuẩn bị trang phục, sáng hôm nay dậy từ 5h để trang điểm nhẹ, diện áo dài rồi đi bỏ phiếu.” Thu Hiền ngoài vai trò cử tri còn tham gia hỗ trợ tổ chức bầu cử với tư cách ủy viên tổ. Cảm xúc của cô vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu tiên đi bầu, đặc biệt khi cô còn có cơ hội góp phần tổ chức, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày hội dân chủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô không quên chụp một bức ảnh lưu niệm, chia sẻ niềm tự hào và sự hào hứng trên mạng xã hội.
Thu Hiền cho biết, trước ngày bầu cử cô đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên để có sự lựa chọn sáng suốt. “Mỗi lá phiếu nhỏ bé thể hiện trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Quyết định của mình có thể tác động đến cộng đồng và đất nước, vì vậy phải cân nhắc thật kỹ,” cô nói.
Tại Hà Nội, Lưu Việt Thắng (SN 1993) cũng bắt đầu ngày Chủ nhật của mình theo cách đặc biệt. Anh kể lại: “Không cần đồng hồ báo thức, đúng 5h sáng tôi đã thức dậy, bật TV xem trực tiếp các điểm bỏ phiếu. Đến 8h sáng, tôi cùng mẹ đi bỏ phiếu tại địa phương. Không khí sôi động, các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình giúp mọi việc diễn ra nhanh chóng.” Cùng với việc hoàn thành thủ tục bầu cử, Thắng còn chụp ảnh và đăng tải cảm xúc của mình trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa ý nghĩa của ngày hội dân chủ.
Anh chia sẻ: “Lần thứ 3 mình đi bầu, cảm giác vẫn rất hồi hộp vì quyết định của mình có thể ảnh hưởng lớn. Sau mỗi lần, mình đều nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, xã hội.” Thắng cũng dành thời gian nghiên cứu các ứng cử viên, cùng mẹ thảo luận để đưa ra quyết định đúng đắn, rồi hào hứng chia sẻ trải nghiệm với bạn bè.
Trong khi đó, tại TP.HCM, Xuân Trúc (SN 2004) lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của mình cũng cảm thấy ngày hôm nay thật đặc biệt. Trước ngày họp mặt bầu cử, cô bạn cùng gia đình đã dậy sớm, gấp rút chuẩn bị để cùng nhau tham gia ngày hội của đất nước. “Chủ nhật thường là để nghỉ ngơi, nhưng hôm nay mình thức dậy từ sớm, thúc giục cả nhà đi bầu cử. Đây là việc quan trọng nhất của ngày hôm nay,” Trúc kể. Không quên lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng một bức ảnh trong ngày đặc biệt này, cô hy vọng góp phần nhấn mạnh ý nghĩa ngày bầu cử trong đời sống của mỗi người trẻ.
Ngày bầu cử 15/3 không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ dân sự, mà còn là biểu tượng của trách nhiệm, niềm tự hào và sự trưởng thành của thế hệ trẻ. Những câu chuyện, hình ảnh của các cử tri trẻ đều gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sự tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước, qua từng hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao. Đây thật sự là một ngày hội của ý thức cộng đồng và sức mạnh của niềm tin vào một tương lai tươi sáng.