Chặn đứng hành trình chuyển nhầm 500 triệu đồng chỉ trong vài giờ
Vào chiều 14.2, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Huỳnh Khắc Dũng, Trưởng công an phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), xác nhận đơn vị đã phối hợp kịp thời để trả lại số tiền 500 triệu đồng cho người dân nhầm lẫn sau khi nhận được tin báo chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
Chị Phan Thị Lệ Mỹ, 39 tuổi, sống tại phường Cẩm Thành, đã đến công an địa phương trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền lớn từ một tài khoản lạ. Trước đó, sáng cùng ngày, chị Mỹ phát hiện có giao dịch chuyển khoản không rõ nguồn gốc vào tài khoản của mình, và số tiền này lên tới 500 triệu đồng. Lo ngại về khả năng bị lừa đảo hoặc liên quan đến hoạt động phi pháp, chị đã nhanh chóng thông báo cho công an để được hướng dẫn xử lý.
Sau khi xác minh, công an phối hợp với ngân hàng và cơ quan chức năng xác định người chuyển khoản nhầm là ông H. (phường Phù Vân, Ninh Bình). Ông H. cho biết rằng số tiền này là của gia đình vay mượn để chữa bệnh cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo, song trong lúc thực hiện giao dịch, do sơ suất đã gửi nhầm vào tài khoản của chị Mỹ.
Chỉ sau vài giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với ngân hàng hoàn tất thủ tục, trả lại toàn bộ số tiền cho ông H., giúp gia đình ông có thêm nguồn lực tiếp tục điều trị cho con. Ông H. xúc động chia sẻ: “Tôi rất cảm kích trước hành động trung thực của chị Mỹ và sự hỗ trợ trách nhiệm của công an phường Cẩm Thành. Trong những ngày cận tết, dù bận rộn, mọi việc vẫn được giải quyết nhanh gọn, đầy trách nhiệm.”
Sự việc này không chỉ là bằng chứng rõ nét về tính trung thực, nghĩa tình của người dân địa phương mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo vệ quyền lợi, xử lý kịp thời các vụ việc nhầm lẫn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần tự giác, nghĩa tình trong cộng đồng.