XÂY DỰNG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG: NGÀY KHỞI CÔNG NHÀ NHÂN ÁI Ở ĐỒNG NAI
Ngày 22.10, tại xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Phòng khám Đa khoa Tâm Đức và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hai căn nhà nhân ái dành tặng cho những hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hành động nhân văn mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, hướng đến cộng đồng của các đơn vị đồng hành.
NGƯỜI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT VƯƠN LÊN NIỀM HY VỌNG
Trong số những gia đình được hỗ trợ, có chị Cao Thị Thái, 38 tuổi, sống trong cảnh khó khăn cùng con nhỏ. Từ nhỏ chị đã mang trong mình căn bệnh khuyết tật, cuộc sống bấp bênh khi cha mẹ rời xa, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Hiện tại, chị làm việc tại một công ty may trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú để kiếm sống. Được biết, số tiền hỗ trợ hàng tháng chưa đủ trang trải sinh hoạt, cộng thêm nỗi niềm mong có mái ấm ổn định.
Chị xúc động chia sẻ sau khi nhận được tin vui: “Cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ, chính quyền địa phương đã xây cho mẹ con tôi căn nhà mơ ước. Đây là niềm hạnh phúc lớn, giúp chúng tôi có nơi che nắng che mưa và vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.”
Sự đồng hành của các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và cộng đồng đã làm nên một hành trình đầy cảm xúc, mang đậm ý nghĩa nhân văn.
NIỀM VUI CỦA GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN VĂN SÁNG
Gia đình ông Nguyễn Văn Sáng, 56 tuổi, là một trong hai căn nhà nhân ái được khởi công ngày hôm nay. Gia đình gồm sáu thành viên, trong đó có hai con đang học trung học và hai cháu nhỏ bị khuyết tật. Nhiều năm sống trong cảnh tạm bợ, ông Sáng chia sẻ: “Đây là căn nhà đầu tiên trong đời tôi. Tôi thật sự cảm động và biết ơn những ai đã giúp đỡ, đặc biệt Báo Thanh Niên, Phòng khám Tâm Đức và các nhà tài trợ.”
Đoàn cơ sở Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai đã trao tặng gia đình ông Sáng bảng tượng trưng 12 triệu đồng để hỗ trợ chi phí xây dựng. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, người dân, bạn bè, hàng xóm đến chúc mừng và cam kết sẽ chung tay hoàn thiện ngôi nhà này.
NGHỊ LỰC VÀ ƯỚC MƠ
Chia sẻ về nỗ lực vượt qua số phận, ông Sáng cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ này, gia đình tôi sẽ có mái ấm để an tâm hơn, từ đó cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tôi mong rằng, hành trình này sẽ còn nhiều hơn nữa những câu chuyện như của chúng tôi để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.”
HÀNH TRÌNH ĐỒNG HÀNH VÀ GÓP PHẦN XÃ HỘI
Ông Tạ Minh Đức, Giám đốc Phòng khám Tâm Đức, chia sẻ: “Chúng tôi lập tức đồng ý tham gia khi được Báo Thanh Niên mời gọi. Mỗi mái nhà là một câu chuyện nghị lực, hy vọng, và yêu thương sẻ chia. Chúng tôi tin rằng, lan tỏa yêu thương đúng nơi sẽ nhân lên giá trị của cộng đồng.”
Chủ tịch UBND xã Đồng Phú, ông Hồ Hùng Phi, nhấn mạnh: “Việc xây dựng hai căn nhà này thể hiện nghĩa cử nhân văn, góp phần thúc đẩy tinh thần tương trợ, giúp đỡ những người nghèo, đặc biệt những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền rất trân trọng và ghi nhận những đóng góp này.”
NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN VĂN LAN TỎA
Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ: “Những năm qua, Thanh Niên đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện, hướng đến mục tiêu ‘sống đẹp – sống tử tế’. Hành động xây dựng nhà nhân ái hôm nay là một minh chứng rõ ràng cho cam kết ấy.” Ông còn gửi lời cảm ơn chính quyền, các nhà tài trợ và cộng đồng đã chung tay mang lại niềm hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình hôm nay đánh dấu bước tiến đáng ghi nhận trong hoạt động cộng đồng của Báo Thanh Niên, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái, sẻ chia trong xã hội. Những mái nhà mới sẽ trở thành biểu tượng cho niềm tin, nghị lực và tình người, góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, nghĩa tình hơn.