KHÁM PHÁ BẢO VỆ NÉT LỄ HỘI TỎA SÁNG RẠNG RỠ TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH!

TĂNG CƯỜNG HỨNG KHỞI CHÀO MỪNG 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2.9 TẠI HÀ NỘI

Hà Nội rộn ràng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng thể, với nhiều hoạt động đặc biệt diễn ra từ sáng sớm ngày 30.8. Buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, với quy mô không kém phần hoành tráng so với lễ chính thức dự kiến sáng 2.9. Đây là dịp để người dân thủ đô có cơ hội xem trước toàn bộ chương trình trong ngày, tận hưởng không khí trang nghiêm và tự hào về lịch sử dân tộc.

Vào lúc 3 giờ sáng, đoàn xe tăng và khí tài quân sự đã khởi hành từ đường Thanh Niên hướng về Quảng trường Ba Đình, nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ hàng nghìn người dân xếp hàng chật kín các tuyến phố từ đêm qua. Tại khu vực trước Nhà hát Lớn, các cán bộ, chiến sĩ từ Trường sĩ quan chính trị đã hát xuyên đêm để phục vụ nhân dân, tạo nên không gian sôi nổi, náo nhiệt.

Trời sáng sớm tại Hà Nội có mưa bất chợt, nhưng không làm giảm niềm háo hức của người dân khi chuẩn bị các phần ăn miễn phí từ lực lượng chức năng, những công việc đã được chuẩn bị từ sớm nhằm mang đến sự quan tâm chu đáo cho người xem. Đúng 6 giờ 30 phút, lễ tổng duyệt cấp nhà nước bắt đầu, với sự tham gia của các lực lượng không quân, quân đội nhân dân và các khối an ninh, công an, cùng đặc biệt là màn trình diễn của tiêm kích Su-30MK2 với màn thả bẫy nhiệt đặc sắc khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Trong khoảng thời gian này, các khối diễu binh từ nhiều quốc gia như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga đã có mặt để tham gia tổng duyệt, góp phần tạo nên hình ảnh đa dạng và ấn tượng về lực lượng quốc tế đồng hành cùng Vietnam trong ngày lễ lớn. Các chiến sĩ nữ, chiến sĩ trẻ tuổi trong trang phục chỉnh tề đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người xem.

Bên cạnh đó, các phương tiện và khí tài quân sự tạo thành những tuyến di chuyển qua các phố trung tâm, từ phố Tràng Tiền, Điện Biên Phủ đến các khu vực lân cận, trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân thủ đô. Những khối xe pháo, dàn xe bọc thép, các đoàn diễu hành của các lực lượng công an, quân đội đều thể hiện rõ nét khí thế, tinh thần tự hào dân tộc.

Không khí lễ duyệt còn đặc biệt rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện của các đội quân quốc tế như chứ đoàn của Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga. Những màn diễu hành đều được tập dượt cẩn thận, hoành tráng, chinh phục cảm xúc của hàng nghìn khán giả có mặt tại hiện trường.

Nhận xét về buổi tổng duyệt, nhiều người dân thể hiện sự tự hào và háo hức chờ đón ngày lễ chính thức. Chị Nguyễn Hồng (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Thực sự quá ấn tượng. Nhìn các chiến sĩ diễu binh qua mà tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Nhất định tôi sẽ tiếp tục có mặt vào ngày 2.9 tới để cùng cả nước chào mừng sự kiện trọng đại này.”

Sự kiện này không chỉ thể hiện sức mạnh quân sự, khí thế đoàn kết mà còn là dịp để người dân Hà Nội và cả nước có dịp tri ân quá khứ hào hùng của dân tộc, đồng thời chào đón một tương lai tươi sáng hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *