BỘ PHIM PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI THƯỢNG GÂY BÃO TRẢI NGHIỆM CẢM XÚC VÀ SỰ BỐI RỐI TRÊN MẠNG XH
Dàn diễn viên đình đám như Nhậm Gia Luân, Bành Tiểu Nhiễm và Uông Trác Thành đã thu hút sự chú ý lớn khi bộ phim Phượng Hoàng Đài Thượng ra mắt, ban đầu được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn cổ trang cuối năm. Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, tác phẩm nhanh chóng vướng phải làn sóng phê bình gay gắt, trở thành tâm điểm tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội.
CHIÊU TRÒ QUẢNG BÁ VĂN BỐI VỚI TINH THỂ PHIM
Phản ứng tiêu cực bắt nguồn từ chiến lược marketing của ê-kíp sản xuất khi cố tình thay đổi nội dung bằng cách bóp méo tình tiết chính. Câu chuyện “nữ chính trốn chạy cùng thanh mai trúc mã để chống đối hôn nhân” đã bị biến thành “vợ mới cưới bỏ trốn với tình nhân rồi bị bắt quả tang”. Hành động này đã gây hoang mang cho khán giả và khiến dư luận phản ứng dữ dội. Thậm chí, nữ diễn viên chính Bành Tiểu Nhiễm đã thể hiện sự bất mãn bằng cách đăng tải poster phim kèm theo hàng trăm dấu hỏi chấm, phản ánh thái độ bất bình về chiến lược truyền thông. Sự việc chưa dừng lại ở đó, sau đó ê-kíp buộc phải chỉnh sửa tiêu đề và hình ảnh, nhưng hình ảnh tiêu cực đã gây ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của bộ phim.
TẠO HÌNH VÀ DIỄN XUẤT CỦA NỮ CHÍNH ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO
Bành Tiểu Nhiễm đã thể hiện vai nữ hiệp nghĩa khí Lăng Thương Thương một cách xuất sắc. Cô tự mình thực hiện nhiều cảnh đánh võ hiểm hóc mà không cần thế thân. Trong hậu trường, hình ảnh cô xoay người ở độ cao hơn 10 mét, dù bị dây treo làm trầy xước, vẫn luôn tỏ ra thoải mái và đầy nghị lực. Tạo hình của cô với màu đỏ rực và mái tóc buộc cao cùng ánh mắt sắc lạnh đã nhận được nhiều lời khen, mang lại cảm giác như một vẻ đẹp huyền thoại thời Đông Cung. Trong các cảnh nội tâm, diễn xuất trầm tĩnh qua ánh mắt của cô cũng là điểm nhấn giúp giữ vững chất lượng phim giữa muôn vàn tranh cãi.
DIỄN VIÊN NHẬM GIA LUÂN: KHOẢNG CÁCH TRONG LÒNG KHÁN GIẢ VÀ TINH THẦN NGHIỆP
Trong khi đó, Nhậm Gia Luân lại trở thành điểm gây tranh cãi lớn nhất. Ở tuổi 36, anh đảm nhận vai Tiêu Hoán, vai diễn yêu cầu khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa đế vương bệnh tật và anh hùng phong trần. Dù vậy, nhiều khán giả cho rằng anh thể hiện không thuyết phục, biểu cảm cứng nhắc, mắt vô hồn và diễn xuất một màu. Các phản hồi còn chỉ trích anh có nét mặt sương khô, trông bệnh tật hơn là phù hợp với hình tượng nhân vật. Hơn nữa, việc anh giảm cân quá đà khiến khuôn mặt trở nên hốc hác, thiếu sức sống, gây mất thiện cảm. Nhiều ý kiến còn so sánh, khi đóng chung với Dương Tử trong Châu Sinh Như Cố, nhan sắc của anh nổi bật và cuốn hút hơn nhiều, còn vai diễn này lại khiến anh trông mệt mỏi, thiếu sức sống.
Một điểm nữa gây tranh cãi là lớp trang điểm và tạo hình của Nhậm Gia Luân. Cặp lông mày kéo dài lên tận thái dương, cố gắng thể hiện nét ngầu và soái khí nhưng lại bị đánh giá là quá mức và thiếu tự nhiên, như thể “tốn tiền mua chì kẻ mày”. Ngoài ra, diễn xuất của anh cũng bị chê là lặp đi lặp lại, khó tạo sự mới mẻ cho nhân vật, khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Trong các cảnh quay, nhiều người nhận xét rằng biểu cảm của anh cứ giữ nguyên, làm mất cảm giác chân thực và hấp dẫn.
VẤN ĐỀ VỀ DIỄN XUẤT VÀ BIỂU ĐỒNG CỦA DIỄN VIÊN
Khán giả cũng phê phán cách diễn của Nhậm Gia Luân đều đều, thiếu đa dạng cảm xúc, gây cảm giác giả tạo và khó chịu. Những vai diễn trước đó như Lục đại nhân hay Châu Sinh Thần vẫn là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh, còn các tác phẩm sau này đều không thể vượt qua dấu mốc đó. Chất lượng hình ảnh của bộ phim đã được đầu tư tỉ mỉ với mỹ thuật do Hàn Trung phụ trách, tạo nên bối cảnh cổ trang với tông màu đen trắng, mái ngói u tối hút mắt. Tuy nhiên, nội dung phim lại bị cho là chậm, tuyến truyện quyền mưu non nớt và một số cảnh quay mang phong cách đẹp mà vô hồn, không thể giữ chân khán giả trước những tranh cãi về phần diễn xuất và thiết kế nhân vật.
NHẬN ĐỊNH VỀ ĐÀI NHẬP KHẨU VÀ PHẢN ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG MẠNG
Phim Trung Quốc này đang nhận lời khen là đỉnh cao cổ trang nhờ visual của nam chính, song vẫn gây tranh cãi dữ dội về nội dung và diễn xuất. Các cư dân mạng bình luận rằng Nhậm Gia Luân đang xuống sắc rõ rệt, vì bị giảm cân quá đà, mặt mất đi sức sống, trông khá ốm yếu. Nhiều người nhắc lại rằng, khi anh đóng cùng Đàm Tùng Vận hay Bạch Lộc, diện mạo của anh vẫn ổn, còn giờ nhìn lại thì trông hốc hác và mệt mỏi hơn. Trong số ý kiến, đa số đều đồng thuận rằng những vai nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh vẫn là Châu Sinh Như Cố hoặc những bộ phim có nhân vật yêu thích, còn các tác phẩm sau này đều chưa thể lấy lòng khán giả.
Chuyên gia cũng góp ý rằng, nếu thiết lập nhân vật bệnh tật, yếu ớt thì không nhất thiết phải trang điểm hoặc kẻ mày quá sắc nét như vậy, điều này khiến tổng thể trông không tự nhiên. Các khán giả cũng phản hồi rằng diễn xuất của Nhậm Gia Luân vẫn còn hạn chế, và để nói là “tương lai” hay “tiềm năng” thì còn quá sớm. Nhiều người còn nhận xét rằng, biểu cảm của anh quá lặp lại, làm khó cảm nhận đa dạng cảm xúc của nhân vật, gây mất cảm tình và gây cảm giác không chân thật.
Tổng thể, lần này bộ phim đã vướng vào làn sóng chỉ trích lớn về mặt nội dung, hình ảnh và diễn xuất của các diễn viên chính, đặc biệt là Nhậm Gia Luân, khiến khán giả ngờ vực về chất lượng thật sự của tác phẩm này.