HÀ NỘI CHIẾN ĐẤU VỚI MƯA LỚN, HỌC SINH BẤT NGỜ ĐƯỢC Ở LẠI TRONG TRƯỜNG
Ngày 30/9, Hà Nội trải qua cơn mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến phố ngập lụt nghiêm trọng, giao thông tê liệt và hàng loạt học sinh gặp khó khăn trong việc về nhà. Trước tình hình khẩn cấp này, nhiều trường học đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp đặc biệt, trong đó có việc tổ chức bữa tối và sắp xếp chỗ ngủ qua đêm tại trường cho học sinh để đảm bảo an toàn và yên tâm cho phụ huynh.
QUYẾT ĐỊNH NHANH CHÓNG, TRÁCH NHIỆM ĐỂ BẢO VỆ HỌC SINH
Ngay lập tức, các nhà trường đồng loạt ra thông báo về việc giữ học sinh lại trong khi chờ đợi phụ huynh đến đón. Hành động này nhận được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ từ phía phụ huynh. Nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm khi biết con em mình được chăm sóc tốt và an toàn trong điều kiện thời tiết xấu. Không ít phụ huynh chia sẻ rằng sự chủ động của các trường đã giúp họ yên tâm hơn khi gặp khó khăn trong việc di chuyển.
HỌC SINH VỪA ĐƯỢC NO ĐẦY, VỪA ĐƯỢC GẮN BÓ VỚI GIA ĐÌNH TRONG MÙA MƯA
Trong buổi tối đó, các trường như Tiểu học – THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhanh chóng tổ chức bữa cơm ấm cúng cho học sinh. Các món ăn đơn giản nhưng đầy đủ rau, thịt, canh đã làm dịu đi không khí ảm đạm của ngày mưa lớn. Các hình ảnh về bữa ăn này đã lan truyền nhiệt tình trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì sự chu đáo của nhà trường.
Trong khi đó, Trường THCS Giảng Võ cũng chuẩn bị những suất ăn nhanh nhẹ, giúp các em giữ sức trong lúc chờ phụ huynh đến đón. Các em học sinh tại đây đều phấn khởi khi có nơi trú chân tạm thời, tránh được cảnh lấm lem và ướt át do mưa gió.
Tương tự, tại các trường như Marie Curie và các cơ sở khác, học sinh cũng có những trải nghiệm đáng nhớ trong buổi tối đặc biệt này. Học sinh Marie Curie quây quần bên nhau, thưởng thức thực đơn phong phú gồm mỳ, cháo, góp phần biến một ngày mưa ngập thành một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Các hoạt động sẻ chia, gắn bó trong những khoảnh khắc này đã giúp các em cảm thấy ấm lòng, vượt qua khó khăn tạm thời do thời tiết.
TRƯỜNG HỌC LINH HOẠT, ỨNG PHÓ VỚI THIÊN NHIÊN KHẮC NGHÈO
Bên cạnh đó, Trường Phổ thông Liên cấp Đa Trí Tuệ đã mở cửa các lớp học để các học sinh chưa thể về nhà có chỗ chờ đợi và nơi trú ngụ tạm thời qua đêm. Các em không thể di chuyển do đường phố ngập lụt được bố trí phòng ngủ bán trú, đảm bảo an toàn và thay thế phần nào những mối lo lắng của phụ huynh trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.
Tình hình mưa lớn tại Hà Nội ngày 30/9 đã cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của các trường học trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời thể hiện tính nhân văn khi sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng các em trong hoàn cảnh khó khăn. Những hành động này đã trở thành điểm sáng, tạo nên những câu chuyện cảm động về tình thầy trò, hình ảnh người giáo viên tận tâm, và sự gắn bó của cộng đồng trong thời điểm bấp bênh./