HÀ NỘI RƯỢC BẦU KHẨU ĐỘNG, HƠN 16.000 NGƯỜI HÀO HỨNG CHUẨN BỊ CHO LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM QUỐC KHÁNH
Trong không khí náo nhiệt, sôi động trước giờ tổng hợp luyện cuối cùng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, hào khí dân tộc dâng cao trên khắp các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội. Hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang đã tập trung từ nhiều khu vực để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
KHUNG CẢNH HÙNG TRẬN TRÊN ĐƯỜNG PHỐ ĐẶC BIỆT
Từ sáng sớm, đoàn xe từ đường đua F1 Mỹ Đình bắt đầu rước các phương tiện quân sự, xe pháo chiến đấu uy nghi, xếp thành hàng dài, bánh xe lăn đều trên mặt đường tạo nên khung cảnh vừa hào hùng, vừa trang nghiêm lịch sử. Người dân đứng kín hai bên đường Thanh Niên, reo hò và chật kín khung cảnh trong sự phấn khích. Tiếng vỗ tay, gọi nhau vang vọng hòa cùng âm thanh rền vang của các cỗ xe thép hùng dũng, thổi bùng khí thế hừng hực của ngày lễ lớn.
Trong lúc này, đoàn xe tăng, xe thiết giáp và khí tài hiện đại từ các đơn vị thuộc Quân đội, Công an tiến về trung tâm thủ đô, diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, rồi vào Quảng trường Ba Đình. Người dân không khỏi hào hứng, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, những nụ cười tươi rói và sự vui mừng của các chiến sĩ trong các phương tiện tham gia.
HƠN 16.000 NGƯỜI HÀO HỨNG CHUẨN BỊ CHO BUỔI TẬP LUYỆN HOÀN CHỈNH
Trong tổng số hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang phối hợp tham gia, có 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 loại xe cơ giới cùng khí tài hiện đại các loại. Các lực lượng được huy động để đảm bảo sự thành công của buổi luyện tập quy mô lớn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Trong không khí vừa trang trọng, vừa sôi động, các lực lượng đang ráo riết hoàn tất các công đoạn cuối cùng cho buổi tổng duyệt. Hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, sẵn sàng đưa ra các hiệu ứng đặc biệt, tạo nên khung cảnh rực rỡ, uy nghi trên Quảng trường Ba Đình.
KHÔNG KHÍ TRONG QUẢNG TRƯỜNG TRƯỚC GIỜ G CHUẨN BỊ
Tại Quảng trường Ba Đình, các công tác chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện thứ hai đang gấp rút hoàn tất. Lực lượng diễu binh, diễu hành đã ổn định đội hình, hệ thống âm thanh-perfect, ánh sáng đều sẵn sàng để phối hợp trong phút chốc thể hiện sức mạnh, khí thế của ngày hội lớn.
Trong khi đó, không khí ở bên ngoài dâng cao niềm tự hào dân tộc. Hàng nghìn người dân vẫn miệt mài đổ về các tuyến phố trung tâm, mang theo cờ hoa, đồ ăn thức uống, chuẩn bị cho những phút giây chờ đợi lễ hội lớn diễn ra. Khung cảnh đầy màu sắc, tràn ngập âm nhạc, tiếng gọi, tiếng hát tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa lễ hội, khiến lòng người thêm náo nức và tự hào.
CÁC NĂM TRẬN KHÁC BIỆT, NHỮNG GƯƠNG MẶT HÀO HÙNG
Trong các khoảnh khắc đặc biệt, không thể bỏ qua hình ảnh các chiến sĩ, cán bộ, lực lượng vũ trang đang chuẩn bị, vui vẻ, thân thiện. Các chiến sĩ thể hiện nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, dù trong những phương tiện chiến đấu hiện đại hay bên cạnh đồng đội.
Đặc biệt, các phần giao lưu, phỏng vấn các chiến sĩ đã bật lên nét chân thật, cảm xúc đầy tự hào: “Chúng tôi rất tự hào được góp phần vào lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Mọi người đều mong muốn ghi lại những khoảnh khắc này để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ”, một chiến sĩ chia sẻ.
NHỮNG MINICONCERT GIỮA PHỐ PHỜI
Không khí lễ hội còn được thể hiện qua các hoạt động nhỏ, mang đậm màu sắc dân tộc. Người dân đổ về các tuyến phố trung tâm, cùng hát vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, như một mini concert diễn ra ngay giữa lòng phố phường Hà Nội, tạo nên bầu không khí sôi động, ám ảnh trong lòng người xem.
Khắp nơi, các cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực, hỗ trợ người dân di chuyển, giữ gìn trật tự, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ. Bầu trời dường như càng thêm rực rỡ khi những lá cờ đỏ tung bay trong gió, hòa cùng âm hưởng của niềm tự hào dân tộc.
NỐI DẤU CHO THÀNH CÔNG CỦA NGÀY HỘI
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cờ hoa rợp trời, tiếng reo hò vang dậy khắp các con phố, Hà Nội sẵn sàng cho một buổi tổng duyệt thành công, khẳng định khí thế, truyền tiếp niềm tự hào dân tộc qua từng bước chân dũng mãnh của đoàn diễu hành.
Chung sức, đồng lòng, thủ đô tiếp tục háo hức, sẵn sàng chào đón lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trong khí thế hào hùng, rực rỡ, khẳng định vị thế và tinh thần chiến thắng ngàn đời của dân tộc Việt Nam.